Em thấy các mẹ bán hàng online mà cứ chăm chăm tìm khách xa xôi. Không tìm khách địa phương gì cả. Làm như vậy đang bỏ công sức nhiều mà hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu. Nên em xin chia sẻ chút kinh nghiệm riêng mong rằng các mẹ có thể bán hàng hiệu quả hơn. Vì sao chú ý khách hàng địa phương? Đơn giản là vì họ gần nơi bán hàng nhất. Chi phí vận chuyển giảm xuống lãi lại cao hơn nữa. Tâm lý khách hàng địa phương là thích mua chỗ gần giá cũng tương tự như chỗ xa. Chị em thích lên mạng xem mẫu hàng quần áo hay mỹ phẩm gì đó, rồi thể nào cũng tìm chỗ gần nhất để mua. Và đương nhiên thành khách hàng địa phương rồi.Vậy nên không thể bỏ sót những khách hàng tiềm năng như thế được ạ Vậy làm sao để có khách hàng địa phương Đối với mạng xã hội như Facebook hay G+ thì mẹ nào cũng có tài khoản. Nên các mẹ chú ý khi kết bạn thì xem những người cùng tỉnh thành phố để kết bạn trước. Khi chia sẻ thông tin sản phẩm thì họ sẽ biết tới ngay Đối với diễn đàn, khi tạo ra những topic bán hàng. Nên tạo ra riêng từ topic theo từng loại mặt hàng. Và có một topic tạo ra gắn với bán cho khách địa phương. Ví dụ như dùng tiều đề như " bán rèm cửa giá tốt ở hải dương" thay vì tiêu đề "bán rèm cửa giá tốt". Ngoài ra mẹ nào biết làm SEO thì lên chú ý tới khách hàng địa phương khi SEO website nữa. Gọi là SEO local ạ Chúc các mẹ bán hàng tốt ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cho khách địa phương Em cũng muốn bán cho khách địa phương mà khó quá.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cho khách địa phương ui trao khách địa phương cũg là lợi thế nhưng mà em thì k phát huy đc tiềm năng này
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cho khách địa phương đúng là mình nhiều lúc cũng ấn tượng bởi cách quảng cáo này, hiện nay có 2 bạn bán gì mình không nhớ lắm nhưng cuối tiêu đề là 110 Trần Duy Hưng , thực ra mình thấy cách bán hàng này rất hay, sẽ cố gắng áp dụng trong time tới
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng cho khách địa phương e giơ chỉ ước gì, nếu cho e chọn lại, e thôi, ko vào học đòi kinh doanh nữa, an phận nhân viên thui ạ ,hicihc, học đòi, giờ là mê mẩm, ế lại khổ ạ , huhuhu ,