Chào các mẹ! Đi chợ là việc không thể thiếu và mang tính "bắt buộc" cho mỗi gia đình. Hiện tại phụ nữ không chỉ có ở nhà và lo nội chợ nữa mà đi làm. Nên em thường nghĩ mọi cách để tận dụng mọi kỹ năng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc... Kinh nghiệm chọn đồ ngon thì em không có nhiều. Cũng không biết các mẹ đi chợ như thế nào cho vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc nữa. Em thì hay làm như sau ạ Cứ Chủ nhật được nghỉ ở nhà thì em dậy sớm, đi sang chợ to ở gần nhà. Em bắt đầu mua 1 loạt các loại: Cá, gà, thịt, xương, sườn, tôm... rồi các loại rau nữa. Những loại nào dùng nhiều thì hay mua theo cân như: chanh, cà chua, cà rốt, khoai tây... và các loại rau lá như: rau muốn, rau cải, rau ngót.. tùy từng mùa mà em mua các loại rau khác nhau. Về đến nhà thì mọi thứ thịt em đều rửa sạch, trà sát muối, để khô sau đó để ra từng túi nhỏ cất trong ngăn đá tủ lạnh (mỗi túi tương ứng với 1 bữa ăn), còn rau thì em nhặt sạch để trong ngăn mát tủ lạnh (rau thì em ko rửa ạ - Rau có nước để trong tủ lạnh rất dễ bị hỏng). Cứ thế trong tuần em bỏ ra dùng dần. Cách dã đông của em cũng đơn giản mà ko làm hỏng thực phẩm ạ. VD để nấu cơm cho bữa tối thì trưa ăn cơm, rửa bát xong, tính chiều tối ăn gì thì em bỏ túi đồ đông đó xuống ngăn mát tủ lạnh. Đến chiều tối đá sẽ tan hết, mà thịt vẫn tươi ko bị hỏng do ngâm nước dã đông.. Không biết các mẹ đi chợ thế nào để tiết kiệm hơn. Mọi ng cùng chia sẻ nhé!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi chợ vote 1 phiếu cho mn đảm đang, hic, em cũng muốn mua cái tủ lạnh để đi chợ theo tuần nhưng nhiều khi nghĩ chẳng có thì thiếu, có thì thừa, hic. nên cũng đang băn khoăn đây ak! đợi khi có em bé thi mua cũng được nhỉ! hì
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi chợ Đi siêu thị cho chắc chứ dạo này thấy toàn là heo bị bơm nước, bò bị bơm nước ........................ Nhìn đâu cũng thấy hoản hết. Mà đã thế đi mua còn phải trả giá. Vào siêu thị thích cái nào mua cái đó, vừa túi tiền thì mua thui . Vậy đi cho khoe