do tên nick trên lcm của em là tên ông xã nên nhiều mẹ đầu tiên đều hoài nghi em là nam hay nữ ạ! em xin chắn chắn lại là em là nữ nhé^^. Do đi làm tiện xe buýt nên phương tiện chủ yếu của em khi đi làm là bằng xe buýt ạ. ( em thấy mùa hè ngồi xe buýt là tiện nhất vùa có điều hòa mát rượi lại không phải căng mắt lái xe buổi trưa vì buồn ngủ ạ- em hay về nhà ăn cơm trưa với bà chị đang mang bầu) nhưng đúng là dù đi bằng gì thì vẫn có khả năng bị lừa vì các chiêu trò lừa đảo đúng là ........................sốc ạ hôm nay cũng như bình thường em 13h em ra điểm xe buýt đợi xe để đi làm ạ. trời thì nắng nóng em lại đau bụng nên k cười và cũng chẳng nc với ai nói thật là bt ng ta bắt chuyện với em thì em cũng trả lời thôi ạ( em là ng vui tính) nhưng hôm nay đang đợi xe thì có một con bé( em xin phép phải gọi nó như thế) vì nhìn em đã thấy ghét rồi ạ. em nhớ ra mặt con bé này bởi vì cũng chiều hôm qua ở điểm xe buýt từ chỗ làm về em ( mà k chỉ có em đau ạ) tất cả những người ngội đợi xe buýt + bác xe ôm+ bác bán hàng ở quán nước đều phải nhìn nó vì : NÓ RẤT KHÁC NGƯỜI Ạ. ( LÝ do em bảo nó khác ng là bởi vì đặc điểm nhận dạng của nó là : mặc 1 cái váy chấm bi màu trắng mà như mặc bikiny ngoài biển ý ạ. hở k còn chỗ nào kín vÁY thì trễ VAI lộ cả quai áo con. váy thì ngán đến ..................... mà nó thì béo+ đen( da em ngăm ngăm nhưng nó phải ngăm hơn em 10 lần) tóc thì trời nóng còn xõa hết cả ra.đi một đôi giày cao màu nâu đế toét lét hết cả........khập khà khập khiễng nói chung nó mà là em gái của chị em thì ăn vài cái tát về cách ăn mặc ạ. uhm thì mình nghĩ thế thôi . ăn mặc thế nào thì kệ nó. nhưng điều kỳ lạ là nó lại sán vào ngồi gần em cho dù ghế chờ xe buýt còn đầy ra. em k có cảm tình nên em xê ra( em k nói gì ạ) . nó lại lay lay em............. TAY NÓ RA HIỆU NGHE ĐIỆN THOẠI RÙI LẠI CHỈ VÀO DT CỦA NÓ ( 1 CÁI NOKIA ĐỜI CŨ) em nhìn màn hình em biết máy nó đang hết pin. nó vẫn k nói gì vẫn ra hiệu cho em y như trên. em ngồi 1 lúc rồi nghĩ ra. nó muốn mượn dt của em dùng. em nói K LUÔN( CÁC mẹ có biết tại sao k ạ) vì hôm qua em gặp nó cũng với ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG này nó vẫn nc với đứa bạn nó bt thế mà hôm nay lại tỏ vẻ câm => em đoán ngay con bé này có ý đồ. em lắc đầu k rồi quay đi chỗ khác k để ý nó nữa. nó thấy k lừA dc em. nó giả bộ lay lay em. em k để ý. ................ ngồi 1 tí thấy nó lên tiếng gọi chị ơi( em đội mũ phớt luôn) giả vờ k nghe thấy. ĐẾN LÚC NÀY NÓ K LÀM ĂN DC GÌ VỚI EM LOAY HOAY 1 LÚC RÙI NÓ CHẠY SANG BẾN XE BUÝT BÊN KIA ĐƯỜNG NGỒI SÁN VÀO 1 ANH( EM THẤY GIÀ GIÀ - CHẮC CON TRAI NÓ ĐỄ LỪA HƠN CON GÁI) EM ĐOÁN CHẮC LẠI DỞ TRÒ. NHƯNG XE BUÝT CỦA EM ĐẾN THẾ LÀ EM ĐI LUÔN. HÔM NAY NẾU K GẶP NÓ TỪ HÔM QUA CHẮC EM CŨNG DỄ DÃI CHO NÓ MƯỢN ĐT=> CHẮC EM MẤT DT LUÔN. EM THẤY GHÉT NHỮNG NG LÀM THÌ K LÀM CHỈ CHỜ ĐI ĂN TRÔM VÀ LÙA NG KHÁC MÀ SỐNG NÊN VIẾT BÀI NÀY RA ĐÂY ĐỂ CÁC MẸ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT CÁC EM SV RẤT DỄ BỊ MẮC LỪA Ạ . MẸ NÀO ĐÃ TỪ GẶP - ĐÃ TỪ BỊ LỪA THÌ CHIA SẼ CHO CÁC MẸ CÙNG ĐỌC CÙNG TRÁNH Ạ. [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Trước thời sinh viên em cũng đi xe bus suốt , nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ, cảm ơn mẹ nó nhé, sau này e sẽ cảnh giác hơn ạ
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Oài. T cũng gặp lần đầu mà. Bjo nhiều kiểu lừ đảo thật đấy
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! đi lừa mà ăn mặc ấn tượng nhỉ. Nhìn bộ dạng này khó mà mượn được ai cái gì để mà lừa
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! chủ top có duyên với mấy vụ này ghê, hihi. Đùa tí.
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! giờ phương tiện nào cũng có kẻ lừa đảo.Đi xe buýt cũng k an toàn chút nào trộm cắp nh
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! ăn mặc như thế nhìn đã thấy phản cảm rồi chứ đừng nói gì đến cho nó mượn điện thoại ...........
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Mẹ nó ơi.... hic... cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhưng thật lòng góp í với mẹ nó mong đừng giận Mẹ nó để chữ màu đỏ và cam, đậm và to nữa... mình đcj xong phải 1 lúc mới viết trả lời được vì ....hoa hết cả mắt.... hihi..... Mẹ nó đổi màu chữ cho mọi người dễ đọc nhé.
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Đến những nơi công cộng như điểm dừng xe buyt mình chả bao giờ bắt chuyện với ai cả.
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! em cũng giống mẹ nó, trừ khi các bác lớn tuổi hỏi han gì, nhưng mà đúng là bg lừa đảo nhiều thật
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! tks chị.bài viết bổ ích ạ. mấy năm trước thì có vụ móc túi trên xe bus h thêm những chiêu trò ms
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Sống mà đi lừa đảo của người khác thế này thì sống làm j cơ chứ (
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Mình đi xe buýt cũng bị mất điện thoại rồi. Hôm trước trên đường đang dừng nghe điện thoại thì có đứa lại giới thiệu bán iphone giống như thật mà nói cũng khéo bảo là nhặt được. May là lúc ấy mình tỉnh táo không thì bị lừa mất rồi
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! bạn ơi. anh trai t đã mất 1tr 500k cì cái tội ham hố iphone đã mua của cái bọn bảo nhạt dc này đấy. hazza
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! t cũng đã từng bị moc điện thoại ở diểm buýt chỗ bigc hazza tiếc đứt ruột lên xe bút nhìn thấy nó mà xe chạy rùi k làm dc gì bác phu xe bao bjo mà xuống khéo nó còn tát mày bảo m ăn trom của nó hazzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaa
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! hazza mẹ nó ngĩ giống em đấy ạ. em cũng nghĩ thế. em nghĩ nếu đi lừa thì ăn mặc gọn gàng tử tế may ra. nhưng biết đâu em ý cho thế là sành điệu giai thấy mắt sáng lên ............... hi
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! công nhận chóe thật. em đổi rồi nhé
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Nghe cũng thấy buồn cười thật thấy
Ðề: chia sẽ kinh nghiệm những lần gặp lừa đảo của em tại hà nội các mẹ vào bổ xung ạ! Sợ nhỉ, phải cẩn thận các mẹ nhé không lại bị lừa đảo mất đồ thì buồn lắm, thời buổi khó khăn.