Nhổ cả cây để dùng rồi lại đi trồng lại thì lâu lắm bạn à. Chỉ cần cắt vòi thôi. Người ta bảo vòi dài 12 đốt thì cắt là tốt nhất. Sau khi cắt, phần ngọn bạn giữ lấy và trồng xuống tiếp là sẽ được cây khác, còn thân cây kia vẫn sẽ tiếp tục ra vòi đấy. Yên tâm đi. Không biết có ai đã ngâm rượu chưa, rượu đỏ như rượu B12 ấy. Mỗi lần uống một chén con trước bữa ăn, ngày uống 2-3 chén là đủ. Các anh xã có uống... thừa cũng không sao. Bạn mà có dịp qua Thanh Hóa, thấy mấy bà đi bán rau dạo ngoài phố thì gặp họ bán cả bó thật ấy chứ. Nhất là các bà già, buổi sáng hay ngồi ngay cổng Bệnh viện Hợp Lực ấy. Ngày trước chưa biết cây này, mình cứ ngỡ các bà ý bán ... hoa lan !
Ok, cám ơn mẹ gấu biển nhé. Sau mùng 2-9 mình sẽ liên hệ với bạn để xem tình hình cây cối thế nào nhé. Cám ơn mẹ Gấu biển rất nhiều Suýt quên, mình là Bảo Quyên đây, máy mình hôm nay hỏng nên ngồi nhờ máy đồng nghiệp. hehe
Hôm đó mình không thể nhận vì mình tặng bạn cây, mà mình lại nhận trứng của bạn thì hoá ra là mình bán cây rồi còn gì. bạn không phải buồn đâu. Mà hình như là bạn bán trứng thật hả , nếu bạn bán thì cho mình địa chỉ , thỉnh thoảng mình qua mua.
Hoangdieu à. Nhà chồng mình cách bệnh viện Hợp Lực có 500m thôi, mai mình về mình sẽ ra xem sao. nếu lấu canh được thì mình sẽ cắt ở nhà ít lá ra lấu canh. Mình đã ngâm rượu rồi, mình ngâm cả rễ , thân và vòi nữa , rượu ngả màu rất đẹp.
mình không phải là không hiểu ý của GâuBien cho nên buồn cũng buồn vừa vừa thôi He, khách hàng này gõ cửa đúng vào thời điểm cửa hàng tạm đóng cửa để chuyển giao cho người khác Hôm nào thật sự quan tâm đến trứng thì ghé qua cửa hàng của mình trong mục mua sắm nhé, hiện tại mình đang tạm "độc quyền" về chuyện trứng, ở đấy mình bán hẳn hoi, ko dại gì mà biếu nữa:mrgreen:
hehe nghe 3 từ " cây lược vàng " cứ tưởng tên giải thưởng cho những nhà tạo mẫu tóc , hôm nay mới ghé vào. Mình chưa từng nghe nói đến loại cây này đấy . Mẹ nào còn cây cho mình xin nhé hoặc mẹ nào biết chỗ bán cây chỉ giúp mình . Thanks trước nhe
Bạn đọc tham khảo lại bài viết của bạn Susu Thuythuy thì biết, rễ , thân và vòi thì ngâm rượu, còn lá thì ăn sống hoặc hấp cơm mà. Nhà mình thì vẫn nhổ cây lên và trồng thành cây mới , còn cắt vòi ra và đợi cây ra vòi tiếp thì mình chưa làm bao giờ cả. Mình nghĩ là ngâm rượu phải đủ cả thân rễ và vòi thì sẽ phát huy tác dụng hơn.
Chào các Mẹ! Mình xem thấy tác dụng của cây lược vàng hay quá mình, mình cũng muốn xin hoặc mua một cây để về trị bệnh cho Mẹ chồng mình bà bị tiểu đường nhà mình ở TP Hồ Chí Minh. Các Mẹ có thể chỉ giúp mình tìm mua o đâu được ko? DT của mình :093842804. Cám ơn các Mẹ nhiều.
Gaubien đã tìm đc CLV ở Hợp Lực chưa vậy? Nếu ở đấy không có thì bạn có thể tìm đc rất nhiều ở Thanh Hóa. Bây giờ nhà ai cũng trồng ấy.
Mấy hôm về quê, ngày nào mình cũng đi qua BV Hợp Lực, nhưng không thấy ai bán cả. Mình cũng hỏi mẹ chồng mình, nhưng mẹ mình bảo có thấy ai bán bao giờ đâu. Nhà mình hiện cũng đang trồng khắp chung quanh nhà.
Các Bác ơi ! Sao không có Bác chỉ giúp mình hết vậy? Các bác ơi TP HCM có cây lược vàng chưa nhỉ? Nghe bài thuốc của nó thấy hay qúa. Cám ơn các Bác nhiều.
Hôm qua mình xin đc 3 cây của đứa bạn có quê nội trong TH. Nó dặn là cứ được 10 đốt thì cắt ra ngâm rượu hoặc dâm cây mới. Mình về dâm luôn 3 cây mới xin được, sáng nay thấy lá vẫn tươi nguyên, chắc là dễ sống các mẹ nhỉ. Nếu cây ra mầm tốt thì mình sẽ share cho các mẹ nhé (chưa đỗ ông nghè đã ... hi hi).
Đúng rồi đấy, cây này dễ sống lắm, mấy ngày quên không tưới cũng không sao hết, mình trồng thử 1 cây kg có rễ mà vẫn sống bình thường
Bác nào có lòng tốt cho em xin 1 cây về trồng với. Em ở HN. nick huongpt_hn online giờ hành chính. ĐT : 0983090482
Mình cũng mới biết thông tin về cây lược vàng nên cũng muốn xin bạn 1 cây đễ về trồng và chữa bệnh.Cảm ơn bạn trước nhé! Có gì bạn liên lạc cho mình qua email: quynhchau8705@yahoo.com nhé!
Trước mình đã tặng hết cây rồi, bây giờ có ai muốn xin thì phải đợi thôi, nhưng nếu mẹ nào cần gấp thì có thể đi mua, hình như mình thấy nói ở Hoàng Hoa Thám có bán đấy.
Nhà mẹ nào có người đang bị bệnh thì tốt nhất là mua vòi và thân về ngâm rượu thì khoảng 20 ngày là uống được, chứ đợi trồng cây thì phải mất tầm 3 tháng mới được thu hoạch.