Cac me oi, minh la me cu Bun, lan dau minh tham gia dien dan, co gi cac me giup do minh voi. Cu bun cua minh duoc 5 thang roi,chau bu ngo lam, chi bu khi ngu thoi, con thuc thi khong chiu bu,cac me co cach nao cho chau bu thuc khong, chi cho minh voi
Ôi cu Bun 5th mà vẫn ngủ nhiều thế à, thế thì phải gọi là Sâu mới phải. Bú lúc ngủ no rồi thì thức làm sao có nhu cầu ăn chứ. Bạn thử cho cu cậu bị đói, bắt thức mới cho bú mẹ xem, chắc là sẽ khóc khó chịu lắm nhưng phải kiên trì thôi.
Mình cũng bỏ đói không cho bú, thức dậy thay đói thi cu cậu nhâm nhâm chút xíu a ( khoảng 10ml) sau đó thì không chịu bú nữa...chơi 1 hồi thì la khóc...vì đói.Bà ngoại cứ phải đổ từng muỗng sữa...cực lắm chị ơi