Chào các bạn. Mình có theo dõi mục tâm sự trên LAMCHAME.COM và muốn đóng góp 1 chút vào việc chia sẻ những tâm sự của mọi người. Vậy nên mình lập Topic này với mục đích là bằng vài kinh nghiệm nhỏ bé của mình trong cuộc sống và tình yêu biết đâu sẽ giúp được các bạn giải tỏa phần nào tâm sự trong lòng. Tất cả các bạn, ai có tâm sự gì về tình yêu, hôn nhân hoặc gia đình cần người chia sẻ cứ post vào Topic này (không nhận những lời lẽ tục tĩu hoặc không phù hợp mục đích của topic) mẹ chichi sẽ đọc và trả lời cho từng bạn !!! Thân ái... ^^ MẸ CHICHI
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... hehe, h em cũng k cảm nhạn gì nhiều về cuộc sông nhiều lúc như bây h, hơi vô cảm. hic
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Ai cũng vậy mà em. Trong cuộc sống đôi lúc chính mình lại cần khoảng lặng cho bản thân. Đó là điều tốt, khoảng thời gian đó giúp ta thanh lọc lại cảm xúc để rồi sẽ yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Cố gắng em nhé, mỗi ngày trôi qua đều có đủ màu sắc, hãy cảm nhận và em sẽ thấy cuộc sống thật sự là 1 món quà !!! Chúc em sức khỏe và hạnh phúc ^^ Thân. MẸ CHICHI
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... hehe nhà mềnh lại có mẹ chi chi là chuyên gia tâm lý nữa nè...các mẹ tha hồ mà bán than để mẹ chi chi gỡ rối nhé hihi... em thì bình thường rất vui vẻ chỉ có điều đêm đêm mất ngủ hay suy nghĩ vẩn vơ con cá vàng...đặc biệt là mãi chả quên ng yêu cũ huhu khổ vậy đấy mẹ nó ạ..
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Tình yêu đâu phải một sớm một chiều có thể quên được đúng không em? Em đã từng yêu người ta nên giờ có nhớ cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là mình phải xác định rõ ràng, nếu không đến được với nhau thì cứ xem nhau là những người bạn, cứ để những ký ức đẹp tồn tại khi nghĩ về nhau thôi. Hướng về phía trước, tìm cho mình một đam mê, một mục đích để vươn tới nhé, em sẽ thấy tốt hơn . Chúc em thật nhiều sức khỏe và bình yên !!! ^^ Thân. MẸ CHICHI
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... cảm un chị nhiều lắm...nhưng có điều là cần nhiều thời gian và nói đc nghĩ đc nhưng lại ko làm đc huhu cố gắng lên nào
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Mẹ Chichi mong mọi người ai có tâm sự có thể kể đầy đủ về câu chuyện của mình nhé, để thuận tiện cho việc lắng nghe cũng như tư vấn được chính xác hơn đó mà. Mọi người đừng ngại hoặc nếu cần thì có thể inbox cho mình. Mẹ chichi sẽ trả lời cho từng bạn. Cứ yên tâm mọi người nhen !!! ^^ Thân. MẸ CHICHI
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Iem thì là iem đang thấy mệt mỏi vì xã lắm ấy ạ, lão đang thất nghiệp mà chả chịu đi tìm việc gì cả, cứ ì ra thôi, em chán lắm
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Hạnh phúc đôi khi không chỉ là vấn đề việc làm và tiền bạc đâu em. Lại có những bà vợ có chồng chịu làm quá, làm suốt ngày nhưng chỉ thấy nợ thêm và cũng chẳng có thời gian gần gũi vợ con. Có ông chồng đã không làm, không đỡ đần được vợ con lại còn chè chén bê tha...Mỗi người mỗi cảnh và ai cũng có khó khăn của riêng mình. Về chuyện của em thì theo chị em cứ từ từ động viên, giúp đỡ anh xã, đừng chì chiết hay cau có với chồng chỉ vì anh ấy chưa có việc làm. Điều đó nhiều khi lại đẩy vợ chồng ra xa nhau, em phải cẩn thận nhé. Mình là vợ vậy thì dù có như thế nào hãy cứ ở cạnh chồng, bày tỏ cho anh ấy biết rằng em cũng là phụ nữ, cần anh ấy làm một chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Chị tin là bằng thời gian và sự chân thành của mình thi anh xã sẽ không ì ra nữa đâu. Hãy nhớ tiền bạc không phải hạnh phúc thật sự em nhen. Chị biết hiện nay rất nhiều người vợ ước cho gia đình đừng giàu quá thì anh xã đã không hư rồi sinh tật. Chúc em sức khỏe và hạnh phúc nhé !!! ^^ Thân. MẸ CHICHI
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Em cũng đã làm thế đấy chị ạ, nhưng mà từ 2009 đến nay như thế rồi, mọi gánh nặng e phải lo hết, e thấy mệt mỏi kinh khủng ấy chị ạ
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Chị hiểu mà em. Thông cảm với em lắm. Cố gắng thêm em nhé. Nếu em cảm thấy mệt mỏi quá rồi thì em cần nói chuyện với anh xã nghiêm túc. Nói một lần cho hết nỗi lòng của em, em đang thấy như thế nào và em cần điều gì từ chồng. Dù trong hoàn cảnh nào thì vợ chồng đừng cáu gắt hoặc lớn tiếng. Nói chuyện nghiêm túc và đàng hoàng với anh ấy em nhé. Chị tin anh xã sẽ thay đổi nếu anh ấy NHẬN RA ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH đối với gia đình và biết rắng bên anh ấy luôn còn có em sẵn sàng hỗ trợ !!! ^^ Thân. MẸ CHICHI.
Ðề: Chia sẻ là hạnh phúc... Được chia sẻ đúng là hạnh phúc chứ có những điều cứ phải giữ mãi trong lòng, không nói được với ai, không biết than với ai không ai chia sẻ quá thật là quá đau đớn!