Chào cả nhà. Em năm nay 35 tuổi, hiện có 1 cháu trai đang học lớp 7. Do điều kiện bây giờ mới cho phép nên hiện tại em mới mang bầu cháu thứ 2 và chưa biết là con trai hay con gái. Chuyện là thế này: Hôm trước cậu lớn nhà em đi học về, tự nhiên mặt sưng lên và hỏi mẹ là: " Tại sao mẹ lại đặt tên con là Quân" " Tên Quân thì sao hả con, mẹ thấy rất hay mà, con không thích ak? " Nó đáp: " Tại mẹ đặt tên con là Quân nên bây giờ ở lớp suốt ngày bị réo chửi. Nào là, Quân trộm cắp! Quân cờ bạc! Quân mất dạy!Quân mèo mả gà đồng".... Nghe xong con trả lời mà em không thể nào nhịn được cười. Nhân tiện đây em cũng đang băn khoăn không biết đứa thứ 2 thì nên đặt tên là gì. Suy cho cùng thì cái tên không nói lên tất cả nhưng nó cũng rất quan trọng và ảnh hưởng tới nhiều vấn đề trong tương lai của con có đúng không cả nhà? Em lập topic này với mong muốn mọi người vào đây để cùng chia sẻ những cái tên hay mà ý nghĩa nhất. Mọi người chỉ nên góp ý 1 vài cái tên ưng ý nhất thôi ạ. Chứ em search trên mạng đọc nhiều hoa mắt lắm rồi. Không biết đứa thứ 2 là con trai hay con gái nhưng em dự định đặt tên con là Trần Bảo Minh. Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt lắm nhưng em thấy nó hay hay, lạ lạ. Mời mọi người comment cho ý kiến ạ.
Ðề: Chia sẻ những tên hay, ý nghĩa để đặt cho con hì , tên hay, ý nghĩa nhưng còn húy các cô, bác, chị, ông bà rồi cậu mợ trong dòng họ nữa, không được phạm húy nên đặt tên con giờ cũng khó lám mẹ nó ạ.
Ðề: Chia sẻ những tên hay, ý nghĩa để đặt cho con tên hay và kêu đi học toàn bị các thầy cô gọi kiểm tra bài cũ thôi................