Em đắn đo mãi rồi cũng quyết định xin tạm thời thông báo thông tin này vào đây để mọi người biết. Chị LA, vợ anh Hoà, đã mất. Lễ viếng chị ấy bắt đầu từ 10giờ đến 11giờ 30 phút ngày hôm nay (22/8 - con gái đầu lòng của chị ấy sẽ tròn 4 tuổi vào ngày 25/8 ). Nếu mẹ nào thu xếp được thời gian thì hẹn nhau 11 giờ tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn để cùng nhau thắp cho chị ấy một nén hương và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Nếu ai đi được xin liên hệ với thuhien theo số máy: 095 333 5630.
Hiền ơi chị liên hệ các kiểu với em mà không được, di động thì em không nghe, gọi ra CH thì em bé bán hàng cho số gọi về NR, gọi về NR thì không ai nhấc máy. Thế thì cứ y hẹn nhé 11h tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn nhé.
hôm nay mình mới vào đây nên bây giờ mới biết tin này, cho mình gửi lời chia buồn đến gia đình anh Hoà, thương cho cháu bé đã sớm mồ côi mẹ.
Hôm nay mình mới vào mục này và mới được biết là chị Lan Anh đã mất rồi! Thương chị ấy quá! Mình cũng đã theo dõi nhật ký của anh Hòa từ những ngày đầu, cứ tưởng rằng chị ấy sẽ chiến thắng được căn bệnh này vì có ngày mình thấy kết quả rất khả quan mà! Thật là thương 2 cháu và anh chị ấy quá! Cho mình gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh Hòa và chị Lan Anh.