Em sập cái bẫy này tính ra cũng được năm rưỡi rồi, gần như ngày nào cũng lượn đọc, mà đọc là k dứt ra được. Khổ cái xào qua xào lại cũng chẳng còn tìm được nhiều truyện hay như trước nữa. Có mẹ nào chung sở thích vào chia sẻ vài truyện đi a p.s: guu của em thường là nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ nhưng quan trọng nhất là giọng văn của tác giả, em thích ảo nhưng ảo trong tầm chấp nhận được thôi nha
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Bạn tìm đọc truyện Canh Bạc đi có nhân vật nữ tên Dư Y ấy bạn đọc chưa?............. hic...truyện còn đang dịch... mỗi tuần có 3-4 chương thôi hihi.......
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình hì chẳng biết xưng với mọi người là mình hay chị nữa, mình lớn tuổi rồi vẫn thích
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Đam mê cái đẹp ( giai đẹp) thì làm gì có tuổi hả chị chị thích thể loại nào?
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình hồi còn trẻ thì còn thích đọc thôi. chứ càng lớn càng thấy nó hư ảo quá
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Mỗi lần đọc xong 1 chuyện ngôn tình nào đấy e lại quay sang ông nhà e và ngán ngẩm các mẹ ạ. Toàn ước sao chồng mình được 1 góc như truyện thôi.](*,)](*,)
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình hư thật nhưng lớn dần thì cách chọn truyện cũng khác, khắt khe hơn nhiều
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình cứ đọc kiểu này có khi sau này em ế mấy thôi, chả thiết tha gì nữa
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Mn giống em quá em cũng cuồng truyện ngôn tình hơi bị nặng. Bh em đang kết mô tip nữ chính mạnh mẽ giả trai làm nam chính tưởng mình bị đồng tính hehe
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Chết thế này thì chị nên cai truyện dần đi, không nhìn chồng lại shock đó chị hihi
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Mình cũng đang bị nghiện thể loại tiểu thuyết ngôn tình đây, mình bị hấp dẫn bởi nhân vật nam biểu hiện lạnh lùng nhưng thực chất là rất tình cảm. Hay bị tơ tưởng vớ vẩn lắm.
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Đúng là hơi hư ảo nhưng sau khi đọc xong mỗi truyện thì mình lại thấy nhớ và yêu chồng mình hơn....hjhj
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình thể loại này này haha, c đọc từ lâu rồi mà mãi không chán nghiện ấy, tự nhiên đọc xong rồi cũng thích xem phim thể loại này hơn
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình trời đất, đọc ngôn tình mà cứ đòi suy ra đời thật thì kiếm đâu ra
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình em cũng hay đọc thể loại này, nhưng đọc xong thì cũng hay quên luôn, hehe, nhưng đã đọc rồi thì k dứt ra đc luôn ý
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình ôi chủ top giống e thế, ngày nào cũng tìm truyện đọc k dứt ra đc nhưng mấy hn chưa kiếm đc truyện gì mới
Ðề: Chia sẻ về sở thích đọc Ngôn tình Có mẹ nào biết chuyện gì hay giới thiệu em với Đào đào xới xới mãi mà cũng cạn dần rồi, càng đọc lại càng khó tính chọn truyện nữa Em ms đọc xong Câu chuyện mùa xuân, cũng khá đó mấy mẹ.