Chia sẻ với các mẹ trong vùng ngập lụt Hà nội

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi gilymakeup, 4/11/2008.

Tags:
  1. gilymakeup

    gilymakeup Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Không thể tưởng tượng nổi...
    HN vẫn tiếp tục hứng chịu những cơn mưa dữ dội , nước ngập tràn các con phố...nhìn cảnh tượng mà thấy thật thương tâm..

    cho mình chia sẻ với các mẹ có nhà đang bị ngập tràn trong nước nhé.
    Các mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe cho mẹ, cho bé...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gilymakeup
    Đang tải...


  2. CACHUA1234

    CACHUA1234 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hom nay minh cung dinh len dien dan de chia se cung cac me o HN dang phai loi bi bom trong nuoc... MInh xem tren tivi thay nuoc ngap du wa, khong the tuong tuong duoc HN lai co luc bi ngap nang nhu the.

    Cac me oi nho giu gin suc khoe cho ca nha nhe, nhat la cho cac nhoc nha ta vi tinh hinh ngap luc nhu vay se de dan den benh cam cum, dich ta... lam do.
    Thuong cac be lam.
     
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mình xin mạn phép thay mặt những người trong vùng ngập lụt Hà Nội cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.
    Phần lớn những người thực sự bị ngập lụt thì không lên được đến diễn đàn để nói chuyện được, vì họ phải sống trong cảnh tù mù mấy ngày nay rồi, và phần nhiều trong số họ không bao giờ mơ đến chuyện được ngồi online như thế này .
    Dưới cầu thang nhà mình có những bà mẹ đã phải ngâm chân trong vùng nước bẩn tương đương nước cống đến 3 ngày, họ chỉ dám gửi con lên tầng trên, còn bản thân họ vẫn bám trụ ở dưới nơi tăm tối ấy, chẳng biết vì điều gì, mặc dù hàng xóm đã mời họ lên nhà trên để qua cơn bĩ cực này .
    Có thể vì tình nghĩa láng giềng ở Hà Nội đã không đủ để họ tự tin ở trọ nhà người khác :(
    Chả thấy chính quyền nào đến hỏi thăm, chả thấy y tế nào đến phát thuốc phòng dịch cả :mad: .Hình như mình chỉ gặp đại diện của chính quyền vào những lúc cần phải nộp vô vàn các khoản tiền, trong đó có tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt.
    Thôi mình lại ngụp lặn đây, chúc các mẹ khô ráo hạnh phúc với sự khô ráo trong mấy ngày qua :D
     
  4. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm và chia sẻ

    Nhà mình ở phía Nam của HN nên là vùng trũng nhất, đến sáng nay nước vẫn còn ngập quá đầu gối. Điện thì mất từ thứ 6, tính đến hôm nay là 5 ngày không có điện. Trong 3 ngày (từ thứ 6 đến chủ nhật) mình không hề biết tý thông tin nào bên ngoài (trừ nước trước cửa nhà mình mênh mông). Không điện, không nước sạch, điện thoại di động hết pin.
    Và cũng trong 3 ngày đó, không hề thấy bóng dáng của 1 cấp chính quyền nào đến động viên bà con, không thấy bóng dáng của tổ dân phố đến hỏi thăm tình hình, không thấy công an hay tự vệ, dân phòng nào đến hỗ trợ những hộ nước ngập sâu đến cổ di dời đồ đạc và người già, trẻ em đến vùng khô hoặc đi trú nhờ. Không thấy y tế phường hướng dẫn bà con cách phòng dịch v.v....
    Trong 5 ngày mất điện đó, người dân xóm mình đành tự trang bị cho mình mọi thứ có thể đựng được để hứng nước mưa làm nước sinh hoạt, lội nước đến ngực để đi mua nến với giá 15K/cây (loại mà bình thường chỉ có 5K/đôi), mỳ tôm 10K/gói, và rất nhiều thứ đắt đỏ khác.
    Mọi người ở xóm mình tự an ủi nhau là vì mưa vào ngày cuối tuần nên "quan chức" chưa đi làm, đợi đến thứ 2. Nhưng đến hôm nay, đã qua 2 ngày đi làm mà vẫn chưa thấy bóng dáng 1 ai ghé vào. Cả xóm bị cô lập và phải tự chống chọi với nước cống, với rác bẩn, tiết kiệm từng tý nước vì các bể ngầm cũng đều chìm nghỉm trong nước. Chả biết đến bao giờ mới có điện.
    Cảm giác chung của mọi người là bị bỏ rơi và chán nản. Có lẽ các cấp chính quyền chỉ cần đến dân lúc cần đóng góp tiền để đảm bảo số lượng và đạt chỉ tiêu (hoặc vượt chỉ tiêu) đề ra.
    Sáng hôm qua, mẹ chồng mình mượn được cái xuồng con, đẩy 2 VC ra đường để đi làm. Nhìn mẹ lội nước đến ngạng bụng để 2 con đi làm được khô ráo mà thấy xót xa, chỉ lo mẹ ngâm nước lạnh về lại ốm :(
    Đó còn là may, vì nhiều người trong xóm mình phải mất 200K để đưa 1 xe máy + 1 người ra đường (quãng đường khoảng hơn 500m), hoặc đi 1 lượt với giá 15K/người. Chỉ tính riêng số tiền chi cho việc đi lại, mua thực phẩm với giá cao đã thiệt hại đến nhường nào.
    Hôm qua khi mình gọi điện về thông báo là trên "phố" hoàn toàn khô ráo và mọi thứ vẫn rất bình thường thì mọi người đều không tin :rolleyes:
    Sáng nay, 2 VC mình vẫn phải mặc quần đùi để đi làm (vì nước vẫn ngập quá đầu gối) vác theo 1 bộ quần áo sạch và khô để thay. Hôm qua thì ôm theo 2 bịch quần áo bẩn để mang ra hàng giặt.
    Vẫn trông chờ 1 lời hỏi thăm từ 1 cấp chính quyền nào đó....
     
    yêu con nhiều thích bài này.
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723

    Chia sẻ cùng Trà và tất cả mọi người nhé, trộm vía, hehe cũng phải trộm vía vì nhà mình không bị ngập, đường và ngõ cũng không.

    Đúng là chỉ muốn nói thật là chán với hệ thống thoát nước ở Hà Nội, xem phim nước ngoài thấy ô tô chạy ầm ầm dưới hệ thống thoát nước dưới đất. Bao giờ mình mới cải thiện được đây, hỡi ông Trời :(
     
  6. gilymakeup

    gilymakeup Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe mẹ yêu Chíp tự sự mà thấy thương quá. đúng là phía nam HN là nơi úng lụt nặng nề nhất.
    thời tiết bây giờ cũng đã hửng nắng rồi( giống như chiều hôm qua ) nhưng không biết tối nay có còn mưa tiếp không?

    Cầu ông Trời phù hộ cho trời nắng to , nước mau rút kẻo tội các bà,các mẹ các bé quá !
     
  7. ronaldo

    ronaldo Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy ngày nay HN như đang phải hứng chịu cơn đại hồng thủy, nhà mình ở khu Trần Khát chân nên cũng không có vấn đề gì lắm.Xin chia sẻ với mọi người đang phải vác nỗi khó chịu trong nạn lội nước giữa lòng thủ đô.
     
  8. Rua&In

    Rua&In Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Xin chia sẻ những khó khăn với tất cả các mẹ trong khu vực bị ngập nước. Nhà mình may mắn vì ở khu vực cao ráo nhưng các vùng xung quanh thì cũng ngập hết cả.
    Đọc bài của mẹ Chip thấy thương quá và cũng hiểu phần nào nỗi bức xúc của những người trong hoàn cảnh như mẹ nó. Nhưng tớ còn thấy bức xúc hơn nữa khi thấy chính những người dân đã đối xử với nhau kiểu "chẳng ra gì". Người bán hàng thì bán đắt mặc dù hàng của họ vẫn thế (cây nến, gói mì tôm..). Đi ra đường thấy vô số thanh niên đứng nhởn nhơ nhưng thấy người bị ngã hay đổ xe họ vẫn dửng dưng như không phải việc của mình, đơn giản họ đang chờ những chủ xe chết máy hay ai có nhu cầu đẩy xe đến chỗ khô giáo hơn. Đường ngập không thể dắt xe lâu hơn nữa bạn sẽ phải gửi xe một đêm bằng giá gửi 1 tháng... Buồn thế!
     
  9. yêu con nhiều

    yêu con nhiều Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Xin chia se noi buon voi Song Nhi va mẹ yêu Chíp, cung cac me khac gap canh tuong tu. Mong cac ban som thoat ra khoi canh nay.
     
  10. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi chị ah, xin chia xẻ và gửi lời cảm thông đến gia đình mình nhé.Bé Chip có sao ko chị?
     
  11. gilymakeup

    gilymakeup Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay, HN bắt đầu hửng nắng. ông trời đã trả lại cho trái tim của cả nước một mùa thu đúng nghĩa , cái se lạnh của HN đã khiến cho lòng người bình tâm trở lại sau cơn đại hồng thủy. thời tiết đẹp là vậy đó...nhưng trong lòng HN vẫn còn những con phố ngập úng nước mưa , đường phố tắc ghẽn đông nghịt người và xe...

    hôm qua nghe thời sự thấy dự báo thời tiết vẫn tiếp tục mưa , mình vội vàng đi Siêu thị xách 1 lô thực phẩm khô về. cũng phải đề phòng vì mình có 2 con nhỏ mà.

    hy vọng trời không mưa nữa để các mẹ mau thoát khỏi vùng nước úng và HN được yên bình hưởng thụ những ánh nắng mùa thu...
     
  12. vietthong

    vietthong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cac me oi,sao minh thay o cac mien cua Viet Nam bay gio hay xay ra ngap lut,bao lu tum lum het vay?Het thien tai nay roi den thien tai no ,chi thay que huong tay ninh cua minh chua bao gio co chuyen gi het do .Hì!Neu co gi thi chay len nui Ba Den...Minh chia se voi cac me va cac em be o Ha Noi nhe
     
  13. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Có mình đây!
    Hiện thì mình ở vùng không ngập, nhưng trước mình ở khu ngòai đê nên chịu vụ úng ngập này nhiều rồi!
    Chả ai giúp cả , toàn tự thân vận động thôi. Chẳng qua lần này là nước ngập trên diện rộng nên mới được chú ý thế này! Chứ nhà mình trước đây thì ngập thì cứ ngập, thối um hết cả lên vì cây cỏ úng nước lâu ngày bị thối hết! Điện ko có, nước ko có , suốt ngày lo chuyển đồ và cọ rửa theo độ rút của nước.
    Ngày nào cũng lội ngang ngực, may mà mua được cái thuyền nhôm 300.000 nên còn đi ra đi vào đc , nhưng toàn đi bộ ko à!

    Hì hì, món này thấy bình thường rồi ! Tất nhiên là khổ nhưng mình nghĩ cũng còn may là mùa này mát rồi ! CHứ kiểu ngập ở nhà mình ngoài đê toàn ngập mùa nắng nóng, mẹ ơi, chết luôn ý!

    Chó nhà mình còn ko chịu đi ị cho đúng chỗ, nó nhảy lên giường mình, tương hết lên sách vở mình đang ôn thi , hi hi , nhớ lại còn kinh.

    Xin chia sẻ mấy dòng với bà con vùng úng ngập nhé! Hãy cứ bình tĩnh, vì úng ngập này cũng chỉ mấy chục năm mới bị 1 lần, còn ngoài đê là vài năm 1 phát đấy!
     

Chia sẻ trang này