Chia tay... Vì tôi và em không thể đi xa hơn được nữa Cũng không thể lùi được Ngừng lại ở đây Để ký ức dành cho nhau được vẹn nguyên một tình bạn như ngày nào Đã lâu lắm rồi Tôi chưa nói chuyện với ai nhiều như thế và cũng chưa lắng nghe ai nhiều đến thế Thói quen... thật là đáng sợ Nó bào mòn suy nghĩ... Làm cho bạn cứ phải đắn đo... Tiếp tục... hay thôi??? Tiếp tục.. thì ko thể dậm chân tại chỗ Mà thôi...cũng đâu dễ dàng Giá như em đừng nói thật lòng nhiều đến thế Giá như.. em chịu nghe tôi thật lòng nhiều như em đã nói tôi nghe Có lẽ em sẽ chóng nhận ra... Và lùi một bước Giá như... tôi cứ nói, mặc cho em có muốn nghe hay không Rồi tôi lại sợ... Mất em Đành thôi vậy Ngừng lại Nghĩa là thôi không chăm sóc nữa Mối quan hệ này rồi cũng sẽ như cây xương rồng Đang được vun bón sớm chiều Bỗng trời hạn hán Cây vẫn sống thôi Nhưng lá không còn tươi tốt Cây vẫn sống thôi Nhưng chỉ toàn gai nhọn Lâu lâu, tôi và em vẫn có thể tưới vài giọt nhớ lên cây Đủ để cho nó qua thêm vài ngày ngắn ngủi Rồi lại thôi... Buồn... Xương rồng... Ko phải là hoa hồng Vì tôi và em ko phải tình yêu Xương rồng Vì giữa tôi và em sẽ ko bao giờ quên được cho dù mình có gặp nhau hay không Xương rồng Vì chỉ cần tưới cho vài dòng suy nghĩ, nhung nhớ là nó đã có thể sống, và sống rất lâu Xương rồng... Vì biết rằng nó không đẹp, lại có gai... mà vẫn lao vào Xương rồng... Vì tôi và em... đều nhìn thấy ở nhau.. điều người khác không bao giờ thấy được....
Ðề: chia tay ko đắn đo đâu bạn à, chỉ là.. vừa làm vừa đau thôi... Nhưng vì phải như thế, vì biết sai mà còn sai hơn thì ko được. Chỉ còn vài hôm nữa thì mình lại bận rộn, lại vào quỹ đạo đi làm, rồi sẽ qua hết thôi Cám ơn bạn vì đã đọc bài tâm sự lan man của mình... Buồn, ko biết thả vào đâu nên phải post lên đây cho khuây khỏa
Ðề: chia tay Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua nha, nỗi bùn nào rùi cũng sẽ qua đi thui để lại niềm vui cho tương lai, qđịnh sáng suốt nhé bạn