Chiếc xe đạp của con ở quê còn không mẹ ơi???

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi RuoigiamHP, 12/11/2012.

  1. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Từ ngày 10/11/2012:
    - Vợ đi xe máy đăng ký tên chồng: Phạt 1 triệu
    - Con đi xe máy của bố, mẹ: Phạt 1 triệu
    - Người lái Taxi đi xe của hãng: Phạt 6 triệu
    - Bố mất, chưa kịp đổi tên chính chủ xe cho con: Con chỉ còn cách đem tháo bán phụ tùng
    - Nhà nghèo mua xe cũ đi: Phạt 1 triệu
    - Mượn xe đồng nghiệp chạy...500m ăn bát phở: Phạt 1 triệu
    - Đa số lái xe Contener, xe tải đều thất nghiệp: Vì họ đi lái thuê, đâu có tiền bỏ vài ba tỷ ra mua xe
    - Gần như toàn bộ sinh viên đi học bằng xe Bus, xe đạp.
    - Bố chuyển công tác vào nam, xe máy đăng ký tên bố ở ngoài bắc được mẹ và các con...bỏ tủ kính cho đẹp!
    ...
    Rồi đang xem xét mấy cái luật: “ngực lép không được đi xe máy”, “đi dép lê không được đi xe.....
    \
    [​IMG]

    [​IMG]


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi RuoigiamHP
    Đang tải...


  2. vnnsit

    vnnsit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chiếc xe đạp của con ở quê còn không mẹ ơi???

    các bạn đừng lo ,sẽ không thực hiện được đâu ,giờ chỉ đang ở mức cảnh cáo ,nhắc nhở ,rồi sẽ STOP giống như vụ xe buýt mà bác Thăng đã từng đưa ra
     
  3. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,043
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chiếc xe đạp của con ở quê còn không mẹ ơi???

    khi nào ra thêm luật nuôi con bú ko đi xe máy hay luật 4 mắt(cận) ko dc đi xe... thì bác ới em trc nhé để e còn sắm quả tủ kính .... bác THĂNG ah
     
  4. thule.mkt

    thule.mkt Thành viên mới

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chiếc xe đạp của con ở quê còn không mẹ ơi???

    hum nghe cái tin này mà tối ngủ em mơ ác mộng lun, vì làm sale suốt ngày đi đường mà đang đi con dream của bố cho đỡ tốn xăng nên nguy cơ bị tóm rất cao...ơn trời là bây giờ đã hoãn thi hành. hehe
     

Chia sẻ trang này