Khi con chuẩn bị vào lớp 1, cả nhà cùng háo hức đi nhà sách, chuẩn bị cho con những vật dụng bé bé xinh xinh để cùng con đến trường. Sau buổi sáng mua sắm ở nhà sách về, con rất phấn khích với những món dụng cụ học tập bé bé và đã ngồi mân mê chúng suốt thời gian mẹ nấu cơm. Mẹ cũng nghĩ con đã mệt nhoài và đói sau hơn nửa ngày ở nhà sách nên cắm cúi nấu cơm thật nhanh. Khi đã dọn cơm xong, gọi mãi không thấy con ra, mẹ đẩy cửa bước vào phòng, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cái bình mực Queen mẹ mua cho con đổ đầy ra sàn nhà. Tung tóe lên giường chiếu, chăn màn, bàn học,... và tệ hại hơn nữa là cái cặp sách và chiếc áo trắng cũng lấm lem mực tím, dù con chưa đến trường ngày nào. Nhìn nét mặt của con mẹ không biết nói gì, lắc đầu nói con ra ăn cơm với bố còn mẹ thì loay hoay chùi rửa cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Nhìn cái cặp sách mới mua và chiếc áo trắng, mẹ không biết phải làm sao, bỗng nhiên con gái sà vào lòng mẹ thủ thỉ "mẹ ơi con có cách rồi". Buổi trưa hôm đó mẹ chợp mắt sau khi dọn dẹp đến mệt nhoài. Giấc ngủ dường như lâu hơn mọi ngày. Khi tỉnh giấc, mẹ thấy con gái không ngủ, đang loay hoay với cây cọ vẽ và bình mực tím con sót lại, mẹ rón rén đến gần, nhìn từ phía sau, mẹ chợt giật mình, con đang cố gắng vẽ 2 trái tim lên chiếc cặp, đèn lên những vết mực lấm lem. Và bên cạnh con là chiếc áo trắng cũng đã hoàn thành với 2 trái tim xinh xinh trên vạt áo. Mẹ nhẹ nhàng hỏi: con làm gì thê? Con trả lời: con chỉ muốn cho vết bẩn không còn xấu xí nữa, con vẽ trái tim của mẹ và trái tim của con, khi đi học con sẽ nhìn thấy trái tim mẹ bên cạnh con. Mẹ ngất ngây sung sướng, cái vết bẩn mà mẹ cố chùi rửa không được, giờ đây trở thành niềm tự hào của con, của mẹ... Giờ đây con đã lên lớp 4, nhưng trái tim mực tím của con vẫn mãi mãi trong lòng mẹ, và theo mẹ đến tận cuối cuộc đời...
Ðề: Chiến công của con Đọc bài viết của chị em thấy được hình dáng của su và Bo nhà em,quậy thôi rồi,nhưng sau khi tra hỏi thế nào cũng có 1 vài lí do khiến em ngất ngây như thế. Có con gái thích chị nhỉ?
Ðề: Chiến công của con Dọc bài viết của chị em lại đang mơ màng xem sau này con trai em sẽ ntn nhỉ, hii em cũng thích con gái nữa nhưng mà còn xa vời lắm
Ðề: Chiến công của con Em bé này ngoan thật, và người mẹ cũng tuyệt nữa. Chứ vào mình, dễ đã có 1 trận đòn xảy ra rồi. Phải học hỏi thôi, hehehe
Ðề: Chiến công của con Càng ngày mình càng hiền ra đấy mẹ nó ạ. Sẵn tiện mình chia sẻ với các mẹ một số bí quyết mình được thầy của con chia sẻ nhé. - Mẹ đừng bao giờ trả lời câu hỏi của con bằng đáp án, mà trả lời bằng 1 câu hỏi khác để con tự tìm ra câu trả lời. - Mẹ đừng bao giờ hỏi con đã làm việc này chưa, mà hỏi con đã làm được gì rồi? Để con tự kể ra những gì con đã làm và mẹ có thể nhắc nhở những gì cần làm. - Tương tự khi đi chơi, đi học, mẹ hỏi con đã chuẩn bị những gì, con kể ra những thứ con đã chuẩn bị, mẹ nói hình như còn thiếu món gì, hôm qua con kể cho mẹ nhiều hơn.
Ðề: Chiến công của con Mẹ con tình củm quá, em cũng mong sau này con em cũng tình củm và sáng tạo như vậy.
Ðề: Chiến công của con tuyệt vời quá, mình phải học tập với được. Lâu nay mìh nóng tính quá nên suốt ngày la mămgns con, hic hic. CHúc bé luôn vui vẻ và học thật gỏi nhé.
Ðề: Chiến công của con Bài viết của mẹ nó tình cảm và xúc động quá! Em mới đang có em bé đc sang tháng thứ 7 rùi, nghe con đạp trong bụng đã thấy hạnh phúc lắm rùi mà đc con ngoan, yêu thương mình thì còn j hạnh phúc hơn!!! Mong đc như các mẹ quá!!!
Ðề: Chiến công của con Oh hay thế ạ, chị ko tét đít bé hả chị, Em nhớ ngày xưa e mà làm j sai, trước tiên là bị tét mông... Bây h nghĩ lại vừa thấy ba mẹ vừa đúng, vừa sai. Quan trọng là ko điều tiết đc cảm xúc của mình. Chị đã có cách dạy bé rất hay. Em cũng muốn sau này mình như thế. ^^
Ðề: Chiến công của con Ban đầu chị cũng nghĩ thế, ngày xưa roi vọt đã cho mình nên người, nhưng càng chơi với con chị càng hiểu, cha mẹ bây giờ cần trở thành những người bạn của con, để con được chia sẻ những suy nghĩ, những ước mơ, chứ không còn cứng nhắc như hình ảnh cha mẹ ngày xưa Mai mốt em có con em sẽ cảm nhận được điều đó.
Ðề: Chiến công của con Em đang mơ, mơ về nơi xa lắm! Con gái ơi Mẹ có con không hay lại lòi ra một thằng cu quậy phá nữa
Ðề: Chiến công của con hii sao lại nói thằng cu quậy phá nè, 2 con trai thì sau này mẹ có 2 con gái mà
Ðề: Chiến công của con Chị ơi, con trai chị giỏi quá. Con em đi học đến giờ này thấy các bạn viết tên lên áo đồng phục cũng lấy bút viết luôn. Cu cậu bảo: Mẹ ơi, thế nào mẹ chẳng giặt được sạch được mẹ nhỉ?](*,)
Ðề: Chiến công của con Đọc bài của chị đèn xong mà em cứ ngưỡng mộ chị mãi thôi! Lúc mệt mỏi mấy ai bình tĩnh được vậy chứ! Mà nhóc nhà chị cũng lanh há, biết hí hoáy ngồi vẽ trái tim nữa