Cần giúp: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu vớii

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Me gấu Teddy, 30/7/2013.

Tags:
  1. Me gấu Teddy

    Me gấu Teddy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là con nhà em 4 tuổi, em đang mang bầu đứa thứ 2 được 8 tháng rồi nhưng anh lớn thì vẫn cứ mè nheo và ăn uống thì vô cùng cực nhọc. Anh ấy ăn được nhưng phải cái tội lười. Em thì nóng tính nhìn con ăn mãi k hết miếng cơm là mắt lại đảo như rang lạc, trong người thì như bốc hỏa](*,). Hai mẹ con toàn chiến đấu với các bữa ăn của con mà thấy mệt mỏi vô cùng.:mad:. Cực chẳng đã bạn ấy còn hay khóc nữa.:-k. Có mẹ nào giống em không hay có kinh nghiệm gì cho vụ này thì chia sẻ giúp em với.............Ths các mẹ nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me gấu Teddy
    Đang tải...


  2. menhim2512

    menhim2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Có em giống chị ạ. Con gái em 2,5 tuổi rồi và ăn cơm thì ngậm vô đối. Ăn thịt, cá, tôm thì nhả bã. lại quay lại cháo thì bảo chán cháo. Cho ăn cơm thì ngậm. Mỗi bữa ăn là một lần thử khả năng chịu đựng và kiên nhẫn của em
     
  3. sunflower26586

    sunflower26586 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    hic, bé nhà tớ hơn 6 tháng tuổi mỗi lần ăn mẹ hát bài gì đó lạ, hoặc diễn trò, hoặc cho nhìn đồ chơi chuyển động thì ăn nhanh mà kô khóc. chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ!
     
  4. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,514
    Đã được thích:
    2,242
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    mình cho Con về quê 1 thời gian, như vậy cả mẹ lẫn Con đỡ khổ bạn ạ. Thay đổi môi trường cũng giúp bé hào hứng hơn.
     
  5. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    bé nhà em chả thế ạ, chiến đấu như 2 chiến sĩ để có được bữa ăn hoàn chỉnh, trộm vía, lớn rùi tự xúc nên đỡ hơn ạ
     
  6. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Quan điểm của mình khi nuôi con: nhịn 1-2 bữa không chết, nên k ăn mình cho nhịn luôn.Trộm mụ 2 bé nhà mình ăn rất tốt.
     
    Hin Ngo thích bài này.
  7. bella-mekid

    bella-mekid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Giống mình rồi. Mình đang cơn điên đây. 5 tuổi rồi mà 1-2 tiếng mới hết bát con cơm. Nhai 10p vẫn chưa thèm nuốt mặc dù mẹ quát, đánh thì sợ rúm lại. Kể cả nhẹ nhàng động viên cũng ko ăn thua. Hồi bé thì ko nhai, nuốt chửng. Giờ lớn thì nhai mãi ko nuốt. Mình muốn điên quá. Đánh mắng thì tội con mà mẹ thì ko sao nhịn được. Giá mà bữa này bữa nọ thì đã đành, đằng này bữa nào cũng y hệt bữa nào làm mình ko sao chịu đựng được :( Kể cả ăn mỳ - cơm - xôi đều lâu như nhau, kể cả món con thích lẫn món con ko thích. Mình ko biết phải làm sao nữa.

    Cho nhịn 1 bữa thì con ỉ ôi xin lỗi đòi ăn nên mình lại mủi lòng. Ko lẽ phải lên dây cót cho nhịn 1 ngày cho biết thế nào là đói phải ăn nhanh?
     
  8. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    mỗi bé sẽ có giai đoạn biếng ăn hay sao ấy, trước con mình khoảng 4th lười ăn lắm, mẹ đút rất cực, đã thế cu cậu còn trợn mắt lên nôn ra làm mình rất sợ. thế mà khoảng 6th thì hay ắn , mỗi bữa khoảng 15p là xong, mình nghĩ bạn nên chịu khó kiên nhẫn với con một chút là ok ;)
     
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    hoàn cảnh của c gần giống của e ,e cũng 1 nhóc gần 5t giờ đang bầu bì đứa thứ hai ,gớm đánh vật với thằng con nó ăn chậm kinh,đã thế còn dán mắt vào hoạt hình,có tắt đi thì cũng vẫn ăn chậm,bữa nào bữa ấy là đến mỏi mồm la mắng.
     
  10. huongthuy18185

    huongthuy18185 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/11/2011
    Bài viết:
    5,635
    Đã được thích:
    898
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    BÉ nào cũng có giai đoạn biếng ăn sinh lý mà. NGười lớn mình cũng còn có giai đoạn chán ăn rồi có giai đoạn lại thèm ăn. Các mẹ đừng ép con quá các bé sẽ sợ rồi thành biếng ăn mãn tính đấy ạ. Bé nhà em mà giai đoạn biếng ăn thì em cho ăn ít thôi vài hôm lại ăn trở lại ngay.
     
  11. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Thế thì bé nhà em "sinh lý" có vẫn đề ạ, hihi. Từ hồi ăn dặm nhà em cũng không bao giờ ép con ăn, mỗi bữa chỉ kéo dài không quá 30 phút, giờ 2,5T rồi mà vẫn lười ăn lắm. E cũng làm đủ cách: cho nhịn cả ngày, uống các loại thuốc cho bé biếng ăn, men tiêu hóa... cũng chả ăn thua. Mấy hôm nay viêm hỏng mỗi ngày chỉ được mấy trăm ml sữa, nhìn thấy cháo là khóc, bón là nôn ọe, em nản quá
     
  12. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    trộm vía con em dễ mum hơn nhiều
     
  13. Me gấu Teddy

    Me gấu Teddy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Công nhận là mệt mỏi mẹ nó nhỉ? Gớm lắm các bạn ấy bh biết cả rồi đấy, tâm sự nhỏ to có, quát mắng có, đánh đòn có nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thôi thì phải cố gắng tập tành kiểu kiềm chế cảm xúc của mẹ thôi chứ biết làm sao. Hiccccccccc
     
  14. Me gấu Teddy

    Me gấu Teddy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Nhà mình cái tầm bằng tuổi con nhà bạn thì cũng hay như vậy, sau đến khi 3 tuổi thì lại ăn ngon lành thun thút, sau gần 4 tuổi thì lại bắt đầu dở chứng, dở quẻ, mè nheo, có lẽ bạn nhà mình là cũng tâm lý sợ mẹ có em nữa sẽ bị cho ra rìa nên càng ngày càng mè nheo tợn. Mà tâm sự thế nào cũng vô ích....
     
  15. Gaubong

    Gaubong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2007
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Cả hai thằng nhà mình đều thế, thằng a 7 tuổi rồi vẫn phải xúc, thế là 1 bữa cứ vật vã với cơm cháo của 2 đứa. Nhiều lúc cũng tự nhủ con ăn đc bao nhiêu thì ăn, k ép nữa, đỡ căng thẳng cả nhà.
     
  16. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,649
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Nhiều nhà vất vả với ăn uống của con nhỉ. Em chưa có gia đình ko biết sau này thế nào. Nhưng giờ nhà có cháu mấy tháng thỉnh thoảng cũng phải cho cháu ăn. Trộm vía cháu nhà em ăn dễ lắm, chục phút là xong bữa à. hi hi
     
  17. Hin Ngo

    Hin Ngo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Em cũng đồng ý vậy, nếu ko ăn cho nhịn, xem khả năng chịu nhịn đến đâu. Nói chung là đã ko coi trọng cái j thì cho nghỉ kể cả ăn uống.
     
  18. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,717
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    có em đây ạ. có 1 thời gian em gần như bị stress phát điên vì con lười ăn, ăn mãi không hết, ăn xong cho ra hết nhưng sau em nghĩ đi nghĩ lại mình càng ép con càng sợ ăn và càng lười ăn. em k cho con ăn nữa mà nhờ chồng hoặc người khác cho ăn, cứ cho ăn từ từ rồi con sẽ thấy hứng thú trở lại. thêm nữa mn đổi món cho con thừong xuyên xem sao ạ. bây giờ thì con em đã ăn bthuong rồi
     
  19. hathanh1101

    hathanh1101 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2014
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chiến đấu với các bữa ăn của con! Có mẹ nào giống em thì vào chia sẻ cho bớt đau đầu

    Bé lớn nhà bạn ăn cơm được rồi bạn có gắng làm món ăn phong phú cho bé và thay đổi món ăn liên tục cho bé. bạn nên chịu khó trang trí món ăn cho kích thích mắt bé một chút nhé.Bạn không nên mắng con về chuyện ăn uống hay ép con ăn nhé.Kiên trì tập cho con ăn có thói quen mình càng cang thẳng thì bé càng có tâm lí không tốt trong bữa ăn.
     

Chia sẻ trang này