Chồng chị P làm giám đốc một công ty tư nhân, gần như ngày nào cũng phải đi nhậu rồi đi hát karaoke vì chuyện làm ăn, chuyện mở rộng quan hệ và tất nhiên có cả vì tình cảm anh em, bằng hữu. Ngày nào cũng phải sốt ruột ngồi đợi chồng về, gọi điện cho anh thì liên tục nhận được điệp khúc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Máu ghen khiến chị P nhất nhất khẳng định chồng chị đang vui thú với "em út", khi đã có hơi men vào thì anh sẽ quên hết gia đình, vợ con ngay. *** Mỗi buổi chiều muộn hay đêm khuya phải ngồi một mình ở nhà đợi chồng đi nhậu rồi đi hát karaoke về thì quả là... cực hình. Lúc đó, nhiều bà vợ tưởng tượng, suy đoán ra biết bao cảnh tượng xấu xa mà chồng mình đang thực hiện: cặp bồ, cờ bạc, nhậu nhẹt... Can ngăn và cấm chồng là chuyện không tưởng rồi, vậy thì chỉ có một "chiêu độc" là: theo chân chồng vào quán karaoke... _______________________________________
Ðề: Chiêu giữ chồng đã chấp nhận thì pải tin tưởng chồng thui, đi theo đôi khi ko pải là giải pháp tốt ah. hãy tạo cv để mình quên khoảng tgian rảnh rỗi là tốt nhất ^_^
Ðề: Chiêu giữ chồng ĐÒng ý là đã chấp nhận là phải tin tưởng, nhưng chị có tin mãi được không nếu tình trạng cứ như vậy tiếp diễn, vợ nào mà chẳng ghen...
Ðề: Chiêu giữ chồng @Me Uyen em chỉ đưa ra 1 cách trong vô vàn cách để các mẹ có thêm lựa chọn thôi, vì thực tế rất nhiều mẹ đã làm vậy mà. hihi Em khoái cái món rau củ quả sấy khô lắm nhé, để em qua nhà bác xem có gì lượm được k nhé