Tấm ảnh này được chụp lúc con gái mẹ tròn 15 tháng. Hôm ấy trời nóng lắm, con cứ đòi đi bơi (chiều Chủ nhật nào mẹ cũng cho con đi bơi ở Nhà văn hóa). Sợ con bệnh nên mẹ quyết định cho con bơi ngay ở nhà. Sauk hi vác cái hồ bơi sang cho chú bơm ra rồi hì hục vác về, xả nước. Con gái của mẹ nhảy ngay vào hồ, con còn rủ cả chị họ TiNa cùng tắm chung nữa. Con thích nước lắm, cứ quấy nước tứ tung ra sân, thỉnh thoảng còn mátxa cho chị họ nữa. Trông con thật đáng yêu biết chừng nào…Mẹ cứ thế ngồi ngắm con tắm, bơi và đùa nghịch..trong lòng thấy rất hạnh phúc. Nước luôn mang lại sự sảng khoái , mát mẻ cho con gái. Và mẹ bỗng nhớ đến lới hứa sẽ cho con đi biển chơi vào mùa hè này. Chưa biết bố mẹ có thực hiện được không vì bố vẫn còn bận mấy công trình, con lại hay bị sổ mũi khi nghịch nước lâu, rồi những chuyến xe đường dài sẽ khiến con mệt mỏi…còn nhiều lắm những nỗi lo trong mẹ. Nhưng con gái yêu à, mẹ hứa nhất định sẽ cho con một lần ra biển, để hưởng khí trời mát lạnh,những giọt nước trong veo và những bãi cát trắng xoải dài ven biển. Còn có cả một thế giới đang chờ con khám phá…. Con gái nô đùa trong bể bơi Nụ cười sảng khoái của con gái! Các mẹ ủng hộ con gái 1p nhé!
Ðề: Chiêu Nghi nô đùa trong bể bơi nhìn con nô đùa hồn nhiên và ngộ nghĩnh ... yêu quá cơ, ủng hộ con gái nè
Ðề: Chiêu Nghi nô đùa trong bể bơi 2 bé nhìn thích quá, em thích bé cười có 2 răng cửa, iu thế. Vote cho bé nào!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chiêu Nghi nô đùa trong bể bơi bé này có 2 cái răng cửa mới nhú =))))) nhìn như thỏ ý =)) ngộ quá :heart: iêu iêu mình vote
Ðề: Chiêu Nghi nô đùa trong bể bơi hí hí..bé cười tẹt ga ấy là Chiêu Nghi đấy ạ!!! em gửi hình con thi bên đây mà quên béng, hôm nay vào mới thấy, hixx