Chim cú, bán than với các mẹ một tí!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Chuột đẹp trai, 2/10/2009.

  1. Chuột đẹp trai

    Chuột đẹp trai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]


    Đấy, mất cả dây lẫn mặt, không phải cái dây ấy nhưng là cái mặt dây ấy.
    Mặt dây khắc thông tin cá nhân cho con đề phòng đi lạc, con chưa lạc thì dây đã lạc rồi, hic!!!

    Sau khi cho Chuột ăn bữa sữa 10h, mẹ định đi có việc, quay người nhìn lại không thấy con đeo dây, lại tưởng bà tháo cất đi, hỏi bà, bà mới tá hỏa. Tìm từ trên gác xuống nhà, gầm bàn khe cửa xem nhỡ Chuột có giật ra được mà ném đi đâu không... không thấy!!!
    Rõ ràng buổi sáng từ trên gác xuống nhà, ngồi ăn cháo vẫn còn.
    Thôi, thế là có đứa nó gỡ mất rồi!

    Bình thường sau khi cho Chuột ăn sáng xong là mẹ đi vào làm việc trong nhà, cũi của Chuột kê sát cửa để bà vừa bán hàng vừa trông Chuột, Chuột cũng được giao lưu với trẻ con đến hàng bà ăn cháo. Bao lâu nay vẫn vậy. Chuột đeo dây này cũng được gần 1 tháng rồi, trẻ con người lớn chơi với Chuột thành quen rồi, nhiều người quen còn thỉnh thoảng bế Chuột đi chợ nữa, chưa từng có vấn đề gì. Ai ngờ đến hôm nay thì có!!!

    Bà nhớ lại lúc vắng khách, có một khách đến ăn, còn xin phép bà bế Chuột ra chơi, còn tấm tắc thằng cu này cũng bằng con nhà cháu, nhưng con cháu nó bụ hơn, rồi thì "để mai cháu cho con cháu ra đây ăn xôi chè rồi chơi với thằng cu", rồi "bà gói cho cháu thêm 1 phần để cháu mang về", blah blah... Chắc lúc bà mải gói hàng, nó bế Chuột đứng sau lưng bà là gỡ mất cái dây luôn!!!

    Mẹ Chuột cú một thì bà cú mười. Mẹ thì cú vì mất đồ dành riêng cho Chuột, đồ bạc thì mình mua thì đắt vì còn mất tiền công chứ nó bán thì chỉ được tiền bạc, quý với mình chứ với nó thì không đáng bao nhiêu. Bà thì rất cú, vừa tiếc vừa tức vì đầu đã hai thứ tóc, sống đến bằng tuổi ấy rồi còn bị nó lừa (phải biết là bà bán bách hóa ba chục năm chưa từng bị lừa nhá). Bà ở trong nhà thì thôi, cứ ra đến chỗ bán hàng là lại tức, ngày mai chắc sẽ nói với từng khách một cho mà xem!

    Bố Chuột thì: "Thấy nhân bảo như thần bảo chưa"!!!

    Thôi, mẹ làm cái mặt dây khác rồi cho Chuột đeo dây đen thôi vậy!

    Vẫn còn chim cú, chả nhẽ lại chửi đổng!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chuột đẹp trai
    Đang tải...


  2. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Hơ Hơ... Thời đại này ăn trộm ăn cắp nhiều như rươi ấy nhỉ? Sểnh ra 1 tý là mất. Phải cảnh báo cho mấy mẹ xóm em mới được, bé mới được 2,3 tuổi thui mà đã cho đeo vàng tây rùi. Thanks mẹ nó nhá! Bài này bổ ích quá cơ.
     
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Chia sẻ cùng mẹ Chuột, khổ thế, chẳng vì sợi dây nhiều tiền đâu, chắc thấy hay hay mắt thì gỡ ra mượn tạm thôi. Bớt stress đi mẹ Chuột nhé, hi vọng mai kia có người trông thấy họ tên, địa chỉ của Chuột, họ đem trả cho Chuột nhỉ ?
     
  4. subeobeo

    subeobeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chim cú, bán than với các mẹ một tí!

    thôi bạn................có nhìu khi bị rớt nwax......mua cái khác lai đi bạn
     
  5. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chim cú, bán than với các mẹ một tí!

    Chuột đẹp trai ghê! thui của đi thay người mẹ bé ạ, như thế thì càng chú ý chăm Chuột hơn, đúng không???
     

Chia sẻ trang này