Dịp 8/3 vừa qua, con được theo mẹ và các cô sang thăm làng gốm Bát Tràng. Con rất vui và vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được ngắm, nặn, vẽ trong không gian rộng, thoáng của làng nghề truyền thống và thoải mái khám phá những điều kỳ diệu được làm từ đất. Chíp băn khoăn chon tượng để tô Rồi miệt mài ngồi tô tô, vẽ vẽ Nhưng con thích nhất là được học nặn sản phẩm như thế này Rồi hào hứng làm theo bác thợ. Mẹ thấy một đoàn khách Tây cũng chụp lại hình con với bác thợ này Chưa bao giờ mẹ thấy con vui như thế. Chắc chắn một ngày không xa, mẹ sẽ lại dẫn con sang Bát Tràng nhiều lần nữa. Khi đó sẽ có cả em Vồng và hai chị em con lại cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu từ đất, để hiểu thêm về một làng nghề truyền thống của đất nước mình.
Ðề: Chíp thăm làng gốm Bát Tràng Trời, con gái ra dáng nghệ nhân thế nhỉ . Vote 1 phiếu cho bé nhé. Đáng yêu quá
Ðề: Chíp thăm làng gốm Bát Tràng Xinh quá! mẹ bé nhớ lấy ảnh làm lịch nhé. Mẹ bé có phải BTV không đấy sao viết hay thế!
Ðề: Chíp thăm làng gốm Bát Tràng Bé xinh quá, ra dáng quá. Một không gian truyền thống Việt rất tốt cho bé khám phá. Cảm ơn mẹ Chíp đã có những tấm ảnh đẹp và ý nghĩa cho con.
Ðề: Chíp thăm làng gốm Bát Tràng Cảm ơn mẹ Annhi nhiều nhé, Pu lớn nhanh lên để làm con dâu mẹ chíp nào.
Ðề: Chíp thăm làng gốm Bát Tràng Bé Bun nhà mẹ nó cũng đáng yêu lắm, mình đã vote cho bé rùi. hehe..