Các mẹ thông thái ơi,chẳng là con mình 18 tháng rồi,năm nay nghỉ lễ cũng nhiều nên cả nhà cũng co nhiều dự định cho đi chơi xa. Mỗi tội em ngại mỗi khoản ăn của bé, con nhà em vẫn ăn cháo. Ở nhà thì ngày 3 bữa cháo,xen kẽ sữa tuơi, nước cam hay váng sữa..... Nhưng nếu cho bé đi du lịch cùng thì khoản cháo lão thế nào các mẹ nhỉ?? Mua cháo ăn liền hay thế nào??? Mẹ nào hay cho bé đi du lịch tư vấn giúp em với???
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Theo kinh nghiệm của em thì chị tuyệt đối đừng mua nước Lavie cho con uống ,vì bé nhà e hồi 9,10 tháng cũng cho đi Đà Nẵng chơi, ăn cháo ở đấy thì đi ngoài vì ở đấy họ nấu ngọt, cho uống sữa thì k có nước lọc nên em mua nước lavie thay thế. Úi zoi con em di ngoài gần 2 tháng . đi khám bsy bảo nước đấy toàn nước lã cùng lắm thì cho uống aquafina thì may ra còn đc vì no là nước tinh khiết. Mang theo bột ăn dặm thay thế cũng đc chị ah. Chứ lạ nước chưa quen dạ hay đi ngoài lắm ah.
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Mình cũng đang lo đây, mấy hnữa đi chơi rồi mà vẫn lăn tăn k biết phải làm tn, cháo ăn liền thì cũng phải có thêm gì chứ mình nhìn chẳng có tí dinh dưỡng nào, nhà còn mấy hộp cháo hipp nhưng mình chưa cho bé ăn bao h k biết có hợp k nữa cơ, chắc là mua bột ăn dặm theo cho tiện vậy
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Hix nan giải quá ạ....cho ở nhà thì ko ai trông mà cũng tội nghiệp,cho đi thì lo mỗi khoản ăn uống.......hôm trc em thấy trên này có mẹ bán cháo ăn liền của meiji....ko biết có mẹ nào dùng chưa??cho em feedback với,hay cháo hipp thì có đc ko ạ????
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? t thấy bi h có loại cháo ăn liền của hàn quốc đấy cậu ạ. ở Hà Diện 65k/hộp ấy. Chơi mấy ngày mang đi phòng ăn tạm. K thì đi ăn gọi cháo ờ nhà hàng cho con thui
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Mình thấy bây giờ đi đâu cũng có bán cháo mà, nếu bạn đi biển thì cũng rất nhiều hàng bán cháo, ngày bé nhà mình chưa được 1 tuổi cho đi Sầm Sơn, cứ đến bữa đi ra ngoài hàng mua, người ta có cả máy xay, thích ăn cháo xay thì người ta cũng xay cho, muốn ăn gì thì ăn không khác gì mua cháo dinh dưỡng cả.
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Các mẹ không phải lo lắng nhiều về vụ cháo cho con đâu, ở đâu cũng bán cháo mà,đi chơi thì phải chấp nhận ăn uống không đầy đủ được như ở nhà rồi, con mình hồi hơn 9 tháng đã cho đi chơi sapa rồi, đi ô tô khách nữa nhé, ai cũng bảo mình liều nhưng trộm vía bé nhà mình đi chơi về khỏe re, lên sapa mình mua cháo cá hồi và súp gà nấm ở đấy cho con ăn, nhà hàng họ có máy xay xay nhuyễn cho mình luôn, mẹ nào cần thận thì mang máy xay cầm tay đi. mình cũng mang theo bột ăn dặm nhưng bé nhà mình k chịu ăn. nhiều mẹ mang nhiều đồ lích kích quá mình thấy k cần thiết.
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? 18 tháng rồi thì ko lo đâu, con ăn đc nhiều thứ mà, hàng quán đầy mà, váng sữa, sữa chua, sữa, nước hoa quả , cháo ăn liền.... rất tiện mà
Mẹ nó mang bột ăn liền đi theo, em cũng ít khi dùng lavie, toàn dùng aquafina. Cháo thì mua cháo ở chỗ du lịch, cái này thì may hơn khôn ạ
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? 18 tháng k quá nhỏ để đi chơi.Ở đâu chẳng có cháo mẹ nó vào các nhà hàng mua cho con mình nghĩ ăn đc.chứ k như quán xá đg an toan thực phẩm k cao.ngoài ra bé còn ăn hoa quả uống sữa đc cơ mà
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Mình cũng nghĩ như các mẹ, ngoài ra bạn có thể mua các hộp ăn sẵn của Bledina dung khá ngon và hợp với các bé VN, tiẹn lợi chỉ cần hâm nóng lên là ăn, sach sẽ, an toàn và đủ chất. Chứ cháo ở quán cũng k bíet thế nào mà lần.
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? mang cháo dinh dưỡng theo và mang theo những thứ tối thiểu cho bé dùng / ngày
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Ôi , con tớ 18m, 30-4 này cg cho đi du lịch đây. Ko biết ở resort 5* nước nôi nó có sạch sẽ ko nữa, lần đầu cho con đi biển nên cg bồn chồn lắm các mẹ ah, lo khoản ăn uống của con nhất thui, hic hicc
Ðề: Cho bé đi du lịch thì nên cho ăn thế nào ạ??? Híc, gái còi nhà em lười ăn nên cũng chưa dám tha lôi đi đâu đây ạ. Em ở nhà mãi chán quá rồi mà con ở nhà ăn còn chưa xong. Buồn đời thế