Để dễ dàng cho con bạn uống thuốc trong suốt quảng đời trẻ thơ của chúng , thì cách bạn cho bé uống thuốc lần đầu tiên rất quan trọng . Bạn hảy cho bé uống thuốc như ăn hoặc uống một loại thức ăn nào đó ; còn nếu như vì không kiên nhẫn , bạn ép cho bé uống thuốc một cách không bình thường , gượng ép , nhất là đổ thuốc vào miệng khi bé đang khóc , sẽ gây ấn tượng cho bé đến lớn và chắc chắn bạn sẽ khổ sở khi cho bé uống thuốc về sau .
Anh cucthan ơi, anh có kinh nghiệm trong việc này không, làm ơn chỉ giúp em với. Bé nhà em uống thuốc, em cũng dụ, pha thêm đường,..nhưng bé rất tinh mắt, tinh mũi, nhìn là biết thuốc liền không chịu uống đâu, nhiều lần phải ép nó căng thẳng lắm ... :? :?
Gửi Gia vi : khi bé đã lớn , chỉ còn cách giải thích cho bé hiểu để bé thoải mái uống thuốc , chứ càng ép bé sẽ càng sợ . Vì vậy , cách cho bé uống thuốc lần đầu tiên rất quan trọng .
THUỐC Bé nhà mình 15 tháng, uống thuốc vô cùng khó khăn, dụ đủ kiểu đều thất bại, hòa 1 tí thuốc bột vô yaour là nó bỏ luôn yaour. Bây giờ cứ uống thuốc là phải đè cổ ngửa ra, đổ vào, nó khóc lắm, mình rât sợ bé sặc, nhưng không biết làm sao hơn . Ai có cao kế gì giúp vói nhé. Cảm ơn
Lúc nó còn bé mà ko chịu uống thì chỉ có cách đổ thật nhanh gọn. Nó khóc vì bị giữ là chính, bỏ ra nhiều đứa im bặt ngay, vài đứa còn lè nèh ăn vạ thêm một tí. kệ là xong. Lớn thì giải thích, dỗ dành dần để nó hiểu là uống để khỏi đau, vừa chơi vừa dỗ (bé 1.5 - 2 tuổi). Lớn nữa thì nó biết ấy mà, nó uống ngay. Thuốc trẻ con bây giờ ngọt chứ có đắng đâu. Mỗi tội dạy nó nuốt chửng viên thuốc thì dạy ntn nhỉ? À, đổ thì dùng cốc nhỏ (cốc 5-10ml ấy), pha ít nước, đưa nhanh vào mép bé, giữ và đổ vào thì ko bao giờ sặc đâu.
Em không biết có phải là Phỗng nhà em vì uống quá nhiều thuốc hay không mà bây giờ đã thành thói quen, thuốc dù đắng hay không em đều pha vào cốc nhỏ đưa cho cu cậu, tự cu cậu cầm uống, uống xong mọi người khen là cười tít mắt. Ngày nhỏ em thường cho bé uống bằng thìa - nhưng không ép đâu ạ, cứ như là cho uống nước thôi, chỉ có thuốc cực đắng thì em mới phải bế và đổ, nhưng phải đổ từ từ vào lưỡi bé thì bé mới không sặc, còn đổ luôn thì bé rất dễ sặc đấy ạ. Em thấy thuốc của trẻ em bây giờ đa phần là ngọt, có bé còn thích uống nữa đấy chứ ạ.
Anh cucthan nói đúng đó. Em nhớ lần đầu tiên em cho con gái em uống thuốc là hồi còn rất bé, khoảng 1 tháng gì đó. Lúc đó bé bị đau bụng, bú mẹ xong bị tiêu chảy, nên mẹ cháu cho uống beberin (chẳng nhớ cách viết), đắng ngắt, thế mà mẹ cháu lấy thìa con xúc cho như kiểu cho ăn bột. Bé ko sợ gì cả, uống mà ko khóc. Đến giờ 15 tháng rồi, nhưng uống thuốc rất dễ. Không phải dụ dỗ bao giờ cả.