Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Nhà tớ trc cũng bon chen mua túi ngủ nhưng bé nhà tớ ko chịu, hic
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? hix con gái em đã 14 tháng rồi, nên không đóng bỉm nữa, mới xem trên mạng xong, thấy nó gò bó quá
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Cái túi ngủ ít bé chịu nằm lắm, nhà tớ cũng có 1 cái nhưng con có nằm đâu, mà nằm trong đó thì ti mẹ thế nào được nhỉ hi hi
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Ơ ti như bình thường cô ơi. Trông cái túi nó thế nhưng có khác gì mình quấn tã quấn chăn cho các bé hồi mới sinh đâu. Tiện ở chỗ là tay chân hoạt động thoải mái được mà. Có loại thì như bộ quần áo mặc vào ý. Trông túi ngủ có vẻ hoành tráng thế nhưng mà loại mùa hè thì mỏng mà. Có loại túi ngủ chỉ buộc từ bụng xuống thôi đấy, các mẹ cứ thử tìm hiểu xem. Tây họ dùng được mà sao Ta lại cứ sợ nhỉ hihi. Bạn bè chị ở VN cũng cho con dùng mà. Ps : các mẹ đừng bảo Tây khác Ta nhé vì trẻ con Tây thì cũng vẫn là trẻ con như trẻ con Ta thôi. Vẫn bú mẹ, vẫn dùng sữa công thức, cũng ăn dặm, cũng ngủ nghê đái ỉa chả khác gì nhau
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Mẹ này nói chuyện vui nhỉ hi hi Nhưng cái túi ngủ nó to đùng, làm sao con nằm sát vào mẹ mà ti được, mới lại khi ti nó phải nằm nghiêng, thế thì nằm thế nào nhỉ, em thấy khó lắm, mỗi hai cái tay con thò ra nhìn buồn cười lắm
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Do mẹ cả thôi, hi hi, cứ lấy cái đó làm trò chơi, con thích hết, hi, có khi còn tự chui vào ấy chứ . Con nhà tớ, mẹ bắt mặc gì phải mặc, cho ăn gì phải ăn, bảo uống thuốc gì phải uống...... nghiêm khắc và yêu thương, uốn từ nhỏ là được hết, có điều được ít hay nhiều thôi, hihi.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? e ko biết tây ta thế nào dưng mà con nhà e ngủ thì nó cứ vật bên này, xoay bên kkia, bây h mà cho vào túi ngủ thì khéo nó chui tọt vào, mẹ ngủ say chẳng biết đc thế nào cả
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? đấy là mẹ dọa đc con rồi, con nhà e thì nó dọa mẹ, dọa cả nhà ạ. Lúc đầu cũng cứng rắn nhưng chỉ đc 14-15 tháng thôi nhưng bây h 17 tháng á, đầu gấu + bướng dã man, ko vừa ý á nó móc họng nôn ọe, đánh đính nó thì nó càng lỳ lợm hơn do vây toàn phải nịnh con thôi, ưa ngọt
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? ơ, chẳng lẽ mình lại đầu gấu thía á, ai cũng bẩu mình hiền, hì hì.................. Con mình từng ngồi khóc 1 tiếng, chỉ nói mỗi câu, mẹ ơi còn bảo nhé, mẹ bảo a Tí ko được cười con.......... mẹ bảo mẹ ko bảo a Tí, con còn lèo nhèo mẹ cho ăn đòn. Thằng a và bố ngồi đếm, câu, mẹ ơi con bảo.......... dược gần 100 làn, mà 2 bố con nó cứ ngồi cười con bé...... nhưng cuối cùng phải im hết đấy, ăn vạ được 1 lần thì nó sẽ có tiếp lần 2. Nhà mình có thằng em, con cậu mình, bằng tuổi con trai mình, hồi trước, nó ăn vạ tất, mẹ nó đưa đi học bằng xe đạp nó giãy đành đạch ko đi, bố nó đưa đi bằng xe máy thì nó đi......... một hôm, mẹ mình, tức là bác nó, vô tình đi xuốgn thấy cảnh đó, bác cầm ngay cái gậy của nhà hàng xóm, gần đấy, doạ cả mẹ lẫn con, thằng bé sợ quắn đít, từ lần sau ko bao giờ dám giãy đành đạch như thế nữa. Nó ghê đến nỗi cả xóm, cả khu tập thể biết, mùa hè mẹ nó gửi sang bà ngoạik, bà cho đi học truờng làng, cô giáo phải trả về vì ko thể bảo được.............. Kết luận, đôi khi đứa trẻ nó sẽ sợ vía một ai đó đấy, còn những người thân của nó có thể nó biết nó bắt nạt được thì bắt nạt thui. Minh thì mình cứ nói với con, ko uống thuốc thì sẽ đi bác sĩ, bác sĩ làm gì thì phải chịu thôi, mẹ chịu......... thường đưa ra các lựa chọn, và bé phải lựa chọn thôi, hướng bé theo cái gì thì bé phải theo thôi. Nhưng như thế, cũng nát óc lắm, càng lớn càng phải dạy nhiều thứ mà thuyết phục đứa trẻ chưa biết gì mới khó, hi hi
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Ôi mẹ này giỏi trị con thế, con nhà em thì còn lâu mới chịu, nhất là khoản uống thuốc, mẹ mới cầm lọ thuốc con đã rặn ra nôn với ọe, khổ ơi là khổ, nhất là khi nó sốt, bắt nó uống thuốc nó càng khóc, khóc nhiều lại sốt nhiều, mình lại càng sốt ruột, hic, nhiều lúc em phát khóc lên vì con.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Hix, cô này đã nhìn thấy cái túi ngủ chưa mà sợ con chui tọt vào. Nó giống như bộ body của bé ý khác ở chỗ nó to hơn và cái bao ở chân chứ ko có ống quần. Chị chưa hiểu làm thế nào mà bé có thể chui tọt vào trong cả ^^. Tại vì trẻ con ngủ cứ vật bên nọ xoay bên kia nên mới ko đắp chăn được mà. Con nhà chị cũng có khác những em bé khác đâu, ngủ là xoay đủ 360 độ mà ko biết một đêm bé xoay bao nhiêu lần @ Chị phuongedu : em cũng dùng kỉ luật thép ngay từ bé. Ông bà cứ bảo bé biết gì mà mắng, biết gì mà dọa, biết gì mà đánh ( đánh mông nhé, đóng bỉm thì đau gì ).... nhưng em thấy trẻ con giờ biết hết. Ko dậy để lớn mới dậy thì càng khó hơn. Giờ dạy bé còn nhỏ hay quên nên ta cứ phải nhắc nhở thường xuyên. Làm gì có bé nào chịu nghe hay ngoan ngay từ đầu.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Con nhà mình mới 9 tháng thôi nhé mà ko thích ăn gì là giả vờ ho, giả vờ ọ ẹ như đau họng ý. Lần đầu bố mẹ sợ xanh mắt tưởng con bị viêm họng thật hóa ra ko phải ạ, nàng ta làm trò để ko phải ăn nữa nên giờ á bố đút cho ăn mà giả vờ húng hắng rồi nhìn sang mẹ là mẹ ngó lơ chỗ khác hehe. Mẹ đút mà nhìn bố thì bố cũng giả vờ như ko biết gì thế là nàng ta măm hết bát cháo mà chả bị làm sao cả. Trẻ con giờ thông minh lắm, ko đần đần như bố mẹ chúng ngày xưa đâu.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? há hà, e tưởng giống cái túi ngủ của mình ý, mờ như thế thì mình đêm dậy lọ mọ xi tè vữn ngại chị ạ
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Ha ha, trẻ con ngộ nhỉ. Con nhà em nó còn không thèm nhìn cơ, nó nhắm tịt mắt vào, mình làm gì nó cũng không quan tâm, nhất quyết khóc rồi sau đó ọe ra bằng được, hic.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Hihi, chị gửi cái link túi ngủ ở dưới rồi mà. Nhìn yêu lắm. Tối ngủ nên cho bé đóng bỉm chứ em, như thế con ko bị mất giấc ngủ mà bố mẹ cũng vậy. Xi tè chỉ có ban ngày thôi.
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? bây h nó đc tuổi rưỡi rồi chị ạ, dên nó mót tè thì nó ngồi bật dậy hự hự là e tỉnh, mỗi đêm 1 lần xi tè thôi nên e ko đóng bỉm vì nóng lắm
Ðề: Cho con ăn dặm đúng như thế nào? Cháu nhà chị 21 tháng rồi tối ngủ vẫn dùng bỉm, ban ngày thì biết gọi để ngồi bô rồi. Nhiều đêm ngủ dậy ko tè bãi nào cả nhưng vẫn cho đóng bỉm vì như thế con ngủ sẽ đẫy giấc ko bị tỉnh lại.