Cho con biết về âm nhạc...

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hanhem, 30/8/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Tôi ko phải là 1 người có nhiều mong ước cao sang, tôi cũng ko muốn mình là người luôn bị người khác sắp đặt, nhưng tôi thích là 1 người mẹ có những quyết định đúng đắn và luôn hướng lợi ích tốt đẹp cho con cái.

    Ko hiểu sao, tôi vẫn thích con tôi biết 1 chút ít gì đó về nghệ thuật, đặc biệt là đàn và múa...Hồi còn nhỏ, tôi ko thích 2 môn này.Tôi có bị ép học, và tôi cũng có học, xong rồi tôi bỏ. Nhưng lớn lên, tôi ko thoát khỏi 2 môn đó, tôi bắt buộc phải học.Và tôi thầm cảm ơn những người thày dạy tôi những môn ấy, để giờ đây, sau mỗi lần mệt mỏi tôi lại được thanh thản trong từng nốt nhạc.
    Ông thày dạy đàn nói với tôi rằng: phải có những nốt nốt trắng, nốt tròn, những cung, những bậc....thì mới tạo nên được bản nhạc.Cũng như cuộc sống phải có nhiều những nốt trắng, nốt tròn, những nốt lặng...thì mới làm nên cuộc sống.

    Vì thế mà, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tận dụng nhiều cơ hội cho con được cảm thụ âm nhạc bằng nhiều cách có thể.
    Những đứa con tôi cũng tỏ ra thích thú( trẻ con mà) với những âm thanh của âm nhạc và cả âm thanh cuộc sống.
    Chúng nó rất thich thú khi tôi chơi trò chơi: nghe tiếng đoán xem vật gì ( gõ muỗng inox vào chén sành, tiếng chuông gió, tiếng chuông nhỏ, tiếng xe máy, tiếng mưa, tiếng gió....).
    Tôi tập cho chúng biết hát
    theo nhạc,vận động theo nhạc.Tôi dạy chúng biết múa những động tác đơn giản.
    Và cảm nhận những giai điệu đẹp, ca từ đẹp trong 1 bài hát.
    Và, con tôi cũng tỏ ra thích thú với những trò chơi, những bài học như thế.
    Con tôi luôn thích thú học và làm theo, bây giờ chúng cũng có ít vốn mà tự học, tự chơi...với âm nhạc.
    Âm nhạc còn dạy cho chúng nhiều điều trong những môn học, âm nhạc đã trở thành 1 phần ko thể thiếu với chúng.
    Mỗi lúc mẹ con hát cho nhau nghe, tôi lại thấy mẹ con được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn...

    Tôi luôn coi âm nhạc là 1 cách giải khuây sau những gì mệt nhọc và tôi cũng đã thành công khi tạo cho các con những điều tương tự như thế...Sau này, nếu con tôi ko theo âm nhạc thì tôi cũng vui mừng vì mình đã tạo cho các con 1 niềm vui cho cuộc sống này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


  2. diemshj

    diemshj Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cho con biết về âm nhạc...

    hehe,em được xông đất rùi.Em có mấy đứa cháu cũng thidch nghe nhạc lắm:yawinkle:
     

Chia sẻ trang này