Chào các mẹ, Hôm nay mát giời e lên tâm sự các sự học nấu ăn của thằng cu nhà e, chả là năm ngoái e có đăng kí cho con đi học nấu ăn, mẹ thì thích con zai biết nấu ăn thế mới chết chứ, thế là bảo anh ta đi học nấu ăn nhớ, thấy chả ư hử gì, thế là đi, hôm đầu tiên đi học về , mẹ hỏi cô dạy những gì con, anh ta bảo dạy nhiều thứ lắm mẹ ạ, nhưng con quên rồi, ngày thứ hai về, mẹ đang loay hoay nấu cơm thấy anh chàng chạy vào hỏi: "mẹ ơi, ghế đâu mẹ nhỉ" con mẹ tưởng nó hỏi ghế ra ngồi ngoài thềm cho mát, ai ngờ anh ta hỏi ghế để đứng lên bồn nhặt rau cho mẹ, ôi con mẹ chấn động luôn, nghĩ bụng mình đầu tư đúng chỗ rồi, haha, từ ngày đi học nấu ăn anh ta cũng hay lăng xăng làm người lớn lắm ý, con các mẹ có như vậy không ạ, kể e nghe với, anh nhà em thì nào là nấu cơm rồi thì nhặt rau, chiên trứng,... mặc dù e cũng chả biết các cô ở trường dạy những gì, nhưng về nhà thấy con có vẻ ngoan hơn, hay giúp mẹ nhiều hơn thấy cũng vui, bố nó bảo con zai còn nhỏ bắt nó đi nấu ăn sớm thế e, e thì vẫn nhất trí quan điểm phải rèn luyện tính cách từ nhỏ, từ việc nhỏ nhất, mà thấy ngta bảo con trai học nấu ăn tính cách cũng sẽ điềm đạm hơn nên e quyết tâm cho bé đi mặc dù con còn nhỏ với cũng nghịch nữa. Năm nay định cho con đi học 1 khóa nữa, mà thấy các cô ở đấy bảo đăng kí từ 2 bé trở lên sẽ đc giảm 20% nên đang định hỏi xem có mẹ nào muốn đk ko đki với e luôn, em thì khoái lắm, đầu tư cho anh chàng đi học còn hơn theo bố nó nghỉ hè đi chơi biển bủng gì rồi đen như chấy,haha, à quên, mẹ nào muốn học thì e bonus số điện thoại cô giáo mà đki học cho con: 0976899850.