Cho con học trường làng hay học ở phố!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi menhihang, 7/3/2015.

  1. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ!
    Em đang có một thắc mắc muốn nhờ các mẹ giúp đỡ ạ! Con gái lớn của em năm nay 5 tuổi, năm sau là chuẩn bi bước vào lớp 1 rồi, em đang phân vân không biết có nên cho con học trường làng không hay là xin chuyển cho con nên học ở trên phố gần chỗ em làm (khu vực Đống Đa có trường Quang Trung)
    Nhà em ở khu vực huyện Thanh Trì, nhà ở trong khu Vĩnh Ninh Vĩnh Quỳnh, trong khu này có đầy đủ các trường học từ mẫu giáo cấp 1 cấp 2, rất thuận tiện gần nhà, cách nhà chỉ 400m, sáng có thể dậy sớm đưa con đi học mà không cần vội vội vàng vàng, đưa con lớn đi học rồi về chuẩn bị đồ cho con bé đi học mẫu giáo(con bé thì 8h mới vào học).
    Thuận tiện về địa lý là vậy nhưng cái em lo là chất lượng giảng dạy ở trong làng, em cũng chưa vào trường học chưa tiếp xúc với các cô giáo, nhưng ngày nào em đi làm về qua trường học đi qua mấy bạn học cấp 1 lít nhít, người thì bé như cái kẹo mà mồm thì to, nói chuyện với nhau câu cửa miệng đã là đ**t mẹ, đ**t cha,con nọ con kia.......! Nghe xong mình giật em quay lại cứ tưởng người lớn nói chuyện với nhau, sao giọng lại trẻ như vậy, hóa ra là các bạn nhóc mồm còn hôi Sữa mẹ!
    Hôm còn chứng kiến các bạn lít nhít đó đánh nhau, văng tục chửi bậy trước cổng trường, giáo viên phải can thiệp vào thì các bạn đo mới chịu thôi
    Trẻ con như vây cũng một phần là do gia đình giáo dục, không hoàn toàn là do giáo viên nhưng để con em vào học trường làng em cũng k yên tâm cho lắm mặc dù cũng có những bạn tốt! Và nếu để con vào học trường làng thì bản thân cũng phải kèm cặp con nhiều hơn
    Còn nếu xin con vào hoc ở trên phố thì thời gian cho con bé đi học em lại k có thời gian, sáng ra đã phải dậy sớm đưa con chi đi hoc rồi đi làm luôn (cấp 1 chắc 7h là phải vào rồi phải không các mẹ) mà bình thường cơ quan em 8h45 mới vào làm, bố nó thì 7h sáng đã phải đi rồi, con bé không biết phải đi học kiểu gì nữa
    Cái khó nữa là nhưng hôm nắng ráo không sao, gặp những hôm mưa gió rét buốt thì lai khổ con hơn, nhà cách trường tân 12km, xa xôi quá ạ
    Hoc trên phố em định xin cho con em vào học trường Quang Trung vì cơ quan em ngay sát trường, chiều 4h có thể đi bô sang đón, rồi hai mẹ con về trường mẫu giáo ở làng đón con bé,
    Còn về môi trường học thì em cũng chưa biết, nhưng thấy có vẻ yên tâm hơn ở làng mình
    Em đang lo không biết suy tính như thế nào để cho con có một môi trường học lành mạnh để con phát triển tốt cả thể chất và tinh thần các mẹ ạ!
    Các mẹ thông thái có thể chỉ giúp em với được không ạ? Cám ơn các me nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menhihang
    Đang tải...


  2. bopbie

    bopbie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    tình huống chị đưa ra khó phết, không dễ để đưa ra lựa chọn đúng đắn tí nào. theo em thì chị cho bé học ở trường làng đi. Bé sẽ đỡ phải vất vả gió máy đi xa để học-> sức khỏe sẽ đảm bảo hơn.
    Ngoài ra, bọn trẻ cần quen bạn quen bè. Như cháu trai em, đi học ở trường làng nên khi đưa ra chợ hay các nơi trong làng, thường bắt gặp bạn của bé, hô lên "Phong ơi", rồi quay sang bảo mình: "cô ơi bạn con đấy"...
    nếu mn cho học ở trường phố từ đầu, thì bé sẽ không thân thiết với bạn bè cùng làng nhiều, mà sợ là cách hòa nhập sẽ khác đó
     
  3. local

    local Mẹ bé khỉ vàng

    Tham gia:
    21/1/2013
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    48
    Tiểu học giờ đang theo lịch học mùa đông thì 7h45 vào truy bài, mấy nữa muà hè thì sớm hơn 15p mn ạ.
     
  4. bopbie

    bopbie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    7h hay 7h15 thì việc đi lại hằng ngày vẫn vất vả đó mn à
     
  5. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng rất khó xử không biết như thế nào mới tốt cho con,hai vợ chồng mỗi người một ý kiến, ck thì bảo cho học trường làng, em thì muốn con có môi trường học tập tốt hơn! Haz khó quá các mẹ à!
     
  6. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    nếu là mình thì mình ko cho con học môi trường mà mình thấy ko tốt, mọi cái khác đều ko bằng lý do đó!
     
  7. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng muốn con mình học trường tốt con có thể phát triển nhân cách một cách tốt nhất,nhưng mỗi tội nhà mình xa lại vướng con bé con đang học mãu giáo gần nhà, nhà chỉ có 2 vợ chồng, nếu có bà ở cùng thì tốt sáng bà đưa con bé đi học hộ còn mình đua con lớn đi học rồi đi làm luôn thì tốt, nhưng bà lại đang trông con cho bà chị ck,em bé mới dc có mấy tháng lên k nhờ dc, chỉ có nước phân thân làm hai thôi các mẹ à
     
  8. bopbie

    bopbie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    mn có thể phân thân được bao lâu đây?
     
  9. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Như mẹ nó kể cũng khó. Là cha mẹ ai cũng mong cho con đc môi trường học tập tốt nhất. Nhưng mình cũng phải hài hòa các đk hiện có của GĐ. Nhiều khi trường có tốt mấy mà mình không sát sao đc thì cũng bằng hòa. Đó là thiển ý của mình, mn có thể tham khảo thêm.
     
  10. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng cám ơn các mẹ đã cho e ý kiến, từ giờ đến lúc bạn ý đi học cũng còn một khoảng thời gian nữa, e sẽ suy nghĩ kỹ xem thế nào! Cám ơn các mẹ nhiều
     
  11. Me Huy Long

    Me Huy Long Đồ KM giá rẻ và bỉm Bobby

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    173
    Mn ơi ngày nào cũng đưa con đi 12 km thì vất vả cho con lắm, tất nhiên mình khẳng định trường phố sẽ tốt hơn trường làng ( trường điểm thì càng tốt),tuy nhiên trường nào cũng có lớp chọn mn nên tham khảo trường làng gần nhà có lớp chọn ko? cô giáo nào tốt nhất thì mn xin cho con vào đó. Như trường hợp nhà mình chọn trường điểm nhưng vẫn phải là trường gần nhà nhất để tiện đưa đón con đi học, đó cũng là lý do mà cuối cùng mình chọn trường TH Nguyễn Du trái tuyến cho cu học vì gần nhà nhất ( trên chỗ mình nhiều trường tốt như Trưng Vương,Trần Quốc Toản,Thăng Long... nên dễ lựa chọn hơn trường hợp của mn). Chúc mn có qđ sáng suốt ( tuy hơi khó nhỉ...hihi).
     
  12. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng! Trường hợp của e khó suy nghĩ lắm các mẹ à! Sinh con đa khó nuôi nấng con cho con học hành thành người lại càng khó gấp trăm ngàn lần, đây cũng mới là bước thử thách đầu tiên với tương lai của con e mà e đã thấy gian nan quá các mẹ à
     
  13. bopbie

    bopbie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    vậy mới nói công nuôi nấng sinh thành lớn lắm, mn cố lên,mai này con cái được học hành tử tế sẽ thành đạt, làm mở mày mở mặt cho mn
     
  14. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng chẳng biết thế nào mẹ nó à, nói trước bước không qua, chỉ mong con lớn ngoan thành người biết nghe lời và yêu thương bố mẹ thôi!
     
  15. mebebin13

    mebebin13 hòm tôn thùng tôn đựng tài liệu giá rẻ

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ bạn nen cho con học gần nhà, mẹ và con sẽ đỡ vất vả hơn. Bạn tìm cho con cô giáo tốt lớp chọn là cũng oik rùi mà. Bữa trước xem đường lên đỉnh olympia cuộc thi tháng, em học sinh trường ngọc hồi chỗ bạn là thi tốt nhất đó.
     
  16. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    mình thấy trường làng cũng tốt mẹ nó a, quan trọng thuận tiện giờ giâc đưa con đi học đỡ vất vả
     
  17. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    mình nghĩ nên để cho bé học trường làng
     
  18. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    vâng cám ơn các me đã cho em ý kiến ạ
     
  19. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ nó đã tham khảo trường Quang Trung chất lượng thế nào chưa? Thấy môi trường nào tốt hơn thì cho bé theo mn ạ. Vất vả 1 tí nhưng con được học môi trường tốt cũng thích
     
  20. menhihang

    menhihang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2013
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    bà c cơ quan em có con đang học lớp 1 ở đó, thấy bảo học cũng được ạ, cũng quen cô giáo ở trường đó, nên con cái học ở đó yên tâm, chị ý bảo em thế!
     

Chia sẻ trang này