cho con yêu

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bornbebad2000, 30/9/2010.

  1. bornbebad2000

    bornbebad2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Dành Ty cho con!
    Con trai thương yêu! Thật ngại khi viết cho con những dòng suy nghĩ này vì bố biết viết như vậy sẽ làm con buồn nhiều nhiều lắm vì con đang say nồng trong giấc ngủ. Món quà bố mua tặng con trong ngày sinh nhật lại không tặng cho con khi con còn thức giấc.
    12h56 bố nhắn tin cho mẹ con nhưng không thấy mẹ con trả lời lại. Dẫu biết bố và mẹ đang giận nhau nhưng trong ngày hôm nay với tin hắn: chuyện vợ chồng cá nhân mỗi người dẹp bỏ sang một bên để lo cho SN của con hôm nay như thế nào? Cả buổi chiều bố đợi mãi không thấy hồi âm, buồn và mệt mỏi. Buổi trưa về với con trai thì con đã say giấc, bố ăn vội vàng vad đến chỗ làm. Chiều đón chọ Bống sớm nhưng các cô nói mẹ Bông mới đón cháu về. Về đến nhà thì thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nằm được một lát thì ăn tối, bố muốn ăn xong sẽ tổ chức SN cho con trai nhưng đúng 7.10 mẹ con đã đưa hai con lên xe đi mất. Buồn một phần vì không theo những gì bố nghĩ, một phần vì hôm nay SN con và đặc biệt vì bố thấy bị tự ái: mẹ đã không thèm để tâm rằng bố là bố của các con, bố cũng có quyền như bậc làm cha mẹ tro9ng ngày sinh của các con chứ? Mẹ đã không hỏi ý kiến bố thậm chí còn không xem phản ứng của bố thế nào? Buồn và mệt mỏi vô cùng. Khi mẹ đưa các con đi công viên như lời Bống nói trước khi đi, mà bố đoán mẹ đưa công viên không muộn như vậy và có lẽ mẹ đưa các con đến nhà Dương bạn mẹ. Mẹ đã mang cả sữa cho các con đi thì phải lâu lắm mới về. Bố dắt xe đi, lang thang một mình. Trong ví hết sạch tiền, bà nội nói cho Bi 50k nhân Sn, bố mượn tạm bà nội 50k nữa đủ 100k. định sang HN mua cho Bi một chiếc bánh gatô thật ngon nhưng nghĩ đi nghĩ lại suốt dọc đường lại thôi, mua về thì có nghĩa gì khi con về sẽ ngủ ngay, để rồi hỏng bánh, phí ra. Lang thang mãi cũng quyết định chọn cho con vài bộ quần áo, thích nhiều lắm vì bố chọn những 3 bộ nhưng đến khi tính tiền thì không đủ. Chọn đi chọn lại đủ 1 bộ đẹp và ưng ý bố nhất. đủ 100k. Ví bố hết nhẵn tiền. Huuuuuuu. Bố nhắn tin cho 2 người bạn thân của bố rủ đi uống rượi hoặc caphê chỉ với một ước muốn: thầm lặng mình SN con mà không cho ai biết. Một bạn bận còn một bạn mời bố đi uống cùng. Bố chỉ muốn có ai đó ngồi cùng chia vui SN cùng con trai. Bố định gọi cho cô bạn thân nhưng biết nếu làm vậy mẹ sẽ buồn vậy nên thôi. Về đến gần nhà thì cậu bạn thân gọi điện nhắn đi uống bia, ừ thì đi vì về giờ này làm gì có ai ở nhà. 9h tối ra về. Nói cậu bạn đi uống caphê nhưng cậu ấy từ chối. Thôi đành vậy, người ta cũng con con cái cái, ai lỡ. Về đến đầu dóc ngồi một mình với gói quà tặng con bố gọi một ly caphê sữa và nhâm nhi một mình với bài hát thầm:
    Happy brithday to Bi
    Happy brithday to Bi
    Happy brithday, happy brithday
    Happy brithday to Bi
    Xong, ra về. đến nhà lúc 10 h đêm. Bố thấy các con đã say giấc. Lại ngồi một mình đốt 2 điếu thuốc cùng ly caphê và ...................viết cho con những dòng này, con trai yêu ạ:
    Chúc mừng sinh nhật con, con trai yêu quý.
    yêu con thật nhiều
    :p
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bornbebad2000
    Đang tải...


Chia sẻ trang này