Không quan trọng bạn kiếm đc bao nhiêu, qtrong bạn saving đc bn tiền, như vậy là giỏi rồi đó bạn. Không phải ai cũng tkiem đc từng đó đâu, hii
Nhà mình thì mình lo tiền sinh hoạt, học hành con cái còn ck thì tiền ông tiêu còn thừa ông bỏ vào thẻ tiết kiệm
Nhà mình thì tiền ai người ấy giữ. mình lo con cái gia đình từ a đến z (vì ck đi công tác, tháng về vài ngày thôi) ông ấy tk lo nhà cửa, đất cát. Hiện tại gia đình còn nợ tiền làm nhà thì vẫn như vậy. Nhưng sau hết nợ thì mình sẽ share mỗi người một nửa chi phí gia đình. Còn lại của ai ng ấy tk. Có việc gì chung thì góp.
Nhà mình thì vợ giữ tiền, chồng có lương thì chuyển trả nợ ngân hàng mua nhà, trừ lại vài triệu chi tiêu rồi chuyển hết cho vợ. Chồng mình ko bgio hỏi han vợ tiêu gì, mua gì, muốn làm gì làm, tiết kiêm đc bnh cũng ko bgio hỏi luôn.
Chồng em nhận thầu nhà. Nên phải luôn có tiền trong người. Em mới cưới 6 tháng thôi.cũng ko biết chồng có tất cả bao nhiêu tiền.ngược lại chồng e cũng vậy. Hằng tháng chồng đưa vợ 1 khoản để vợ chi tiêu thêm. 2 vc ở với nhà chồng,không tốn tiền nhà,không tốn tiền ăn.thỉnh thoảng mua gạo,gia vị,hay mua vài món ngoài cho nhà đổi món thôi.