Cho e hỏi ý kiến các mama 1 chút thui.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongminhdoan_559taxi, 19/8/2012.

  1. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng là thế này: Hơn 1 tháng nữa bố đẻ e lên đường vào Bình Phước dự đám cưới đứa cháu gái ruột và có chút việc trên TP HCM, nhà e cũng có 5 a/e cả nội cả ngoại( chưa tính họ xa 1 tí) ở trong ý nên dự định đi là 2 tuần ở trong đó, gia đình e thì chỉ có 2 c/e, e thì lấy ck ở HP còn e zai e thì đang đi làm ở HD. Bố mẹ e có mở 1 xưởng tái chế nhựa, cách xa dân cư sống khoảng 500m, ban ngày thì có người làm ở đó nhưng buổi tối thì chỉ có bổ mẹ e ở đó, xung quanh ko có người dân ở cùng, nay bố em vào nam thì chỉ có 1 mình mẹ ở nhà. Mẹ e bị bệnh huyết áp thấp + bị bênh thấp nên chân tay hay đau nhức + rối loạn tiền đình, bt thì ko sao nhưng giở giờ hay thời tiết thay đổi là mẹ e ốm luôn, năm nay mẹ e 49t có hạn nên e cũng ko muốn mẹ ở nhà 1 mình, định xin về chơi với mẹ trong 2 tuần đó vì đến lúc đó e cũng mang thai đc hơn 7 tháng rồi.
    Em có nc với ck e là ý định của e như vậy chứ chưa xp mẹ ck vì còn hơn 1 tháng nữa cơ, ck e thì thấy e đi lâu nt thì ko cho đi, nói rằng gđ nhà ck đang ít người, đi thì ai làm việc nhà.
    E nói ck e: Bà anh thì anh lo,sang bên bà muộn 1 tí mà anh sợ bà anh buồn, còn mẹ e có chết 1 mình ở nhà thì cũng chẳng phải mẹ anh đúng ko?
    CK e: tùy e.
    E: E muốn nói trước với anh để vc cùng tiếng nói, mẹ a mà ko cho e về cùng mẹ e thì e cứ về, sau đó e và anh có ly dị e cũng đồng ý.
    CK: E máu hơn cả chồng e rồi.
    E thì ko để mẹ e ở 1 mình đâu, nhỡ đêm có chuyện gì chẳng biết nhờ vả ai, mẹ có bị sao thì e chết.
    Hoàn cảnh gia đình bên nhà ck e ns: nhà bà ngoại sinh ra 3 người con, cậu thì trong Q9 TP HCM, Dì lấy ck cách nhà 8km có 2 con 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa hơn 2t, mẹ e ở cách bà 2km,từ khi ông mất thì cả nhà cử e ck e sang ở cùng, còn vc e ở với mẹ ck, anh ck thì đang trong trại cai nghiện, bố dượng của ck đang đi làm bảo vệ ở hẳn tại đó.
    E tính như sau: trong thời gian e về quê là 2 tuần thì ck e sang ở với bà, e ck thì về nhà ở với mẹ để còn làm việc nhà, nhưng e ck lại định mở 1 quán bán bánh cuốn vào buổi sang thì ko có ai giúp mẹ ck e ở quán cơm, ck e thì cứ 1 tuần đi làm ca đêm 1 hoặc 2 đêm thì lại ko có người ngủ với bà, a ý ko bao giờ để bà ngủ 1mình. e thì ko để mẹ đẻ e ở nhà 1 mình đc.
    E ko biết phải tính ntn cho thuận cả đôi đường cả. các mẹ thông thái cho e xin ý kiến với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongminhdoan_559taxi
    Đang tải...


  2. chuotvang_kenny

    chuotvang_kenny hàng nhập Mỹ 0937794779

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    4,695
    Đã được thích:
    1,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho e hỏi ý kiến các mama 1 chút thui.

    phức tạp quá bạn ui.... .
     
  3. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho e hỏi ý kiến các mama 1 chút thui.

    đọc xong loạn hết cả đầu :D
    Không biết phải giải quyết ntn nữa
     

Chia sẻ trang này