e năm nay 20 tuổi đang là sinh viên năm 2 ngoại ngữ, ba mẹ chỉ buôn bán ngoài chợ bình thường thui. E mới quen 1 anh 33 tuổi (hơn e 13 tuổi). A ấy nói chuyện rất có duyên, tâm lí,biết lắng nghe,sống rất tình cảm, là người ấm áp, chịu khó lại từng trải; tính e ns nhiều lại ăn ns theo kiểu giới trẻ mà a ấy thấy thú vị ko khó chịu chút nào, thêm cái quan tâm e lắm.A ấy làm nghề bác sĩ, gia đình bình thường nhưng khá giả hơn gđ e nhiều, a đi lm bằng xe con,đi xa thì đi máy bay chủ yếu, tiền a ấy lm 1 tháng 20 đến 30tr, ace nhà a ấy lớn tuổi hết zồi.thêm nữa e vẫn đang học và chỉ muốn lập gđ khi 27tuổi.tuy còn trẻ tính cách sống thoải mái,dễ chịu, lứa tuổi nào e cũng hòa đồng đc và e snghĩ khá lớn nên ko ngại nếu tính chuyện tương lai.e thương a, a lại lớn tuổi chờ đến lúc đó thì a 40 tuổi.e vs a hợp tính nhau nhưng xét về nhiều mặt quá khác biệt.liệu rằng e có nên đến với a ko ạ.mọi ng giúp e vs
yêu thì cứ yêu thôi...7 năm là chuyện của 2 bạn sau này...là nợ duyên thì sẽ kết đôi...ko thì thôi...có gì mà em phải lăn tăn..
mẹ bên trên nói đúng đó, tình yêu đến thì cứ chấp nhận, còn không duyên phận thì đành. Cái quan trọng là nếu xác định chỉ yêu thôi, thì em nên giữ mình, chớ để sau này hối hận
Nhg tại sao bạn lại muốn 27 mà k sớm hơn, nếu tìm dc đúng người thì sớm hơn đi, đỡ lo anh kia già quá
Tình cảm thì không phân chia tuổi tác, giai cấp gì cả, cái đáng lo là anh bạn đó có cảm tình với bạn không, làm rõ điều đó rồi hãy suy nghĩ đến vấn đề tiến hay không tiến đến. 33 tuổi đối với một đàn ông là chững chạc rồi, hoàn toàn có thể chăm lo cho bạn chỉ cần đủ yêu thương.
Mình hỏi thật bạn câu này, nếu không phải thì cũng thông cảm nhé. Bạn có chắc là anh này chưa có vợ không? Mình hỏi thế vì ngày trước chính mình cũng gặp trường hợp giống bạn. Công việc ổn định, gia đình khá giả, có điều kiện, am hiểu tâm lý phụ nữ =>> dễ là đàn ông có vợ rồi lắm.
Mình lấy chồng năm 23T, cũng 1 bằng ĐH, 1 bằng CH, giờ đang học thêm bằng nữa... Nói vậy để nói: Trời ơi, sao phải đặt lịch đến 27t mới lấy chồng được nhỉ? Đến duyên, thời cơ đến là... cưới. Lập kế hoạch lấy chồng... thì khó lắm.