cho e xin lời khuyên, chồng e có bồ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi langnhang000, 14/8/2015.

  1. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm nay mùng 1, lễ vu lan, phận con gái muốn báo hiếu cha mẹ mà làm dâu xa nhà, chả đc về thăm bố mẹ, nhìu lúc nhớ bố mẹ, nhớ nơi mình sinh ra kinh khủng. Mà số e làm dâu cũng khổ mn a, ko thể nói hết bằng lời sự tủi nhục khi làm dâu nơi thành phố này, bị mc chửi như 1 con chó, 1 con đĩ, tất cả những lời chợ búa mà e là đứa con gái út của một gia đình làm công nhan viên chức cũng ko bao giờ nghĩ tới. Nhiều lúc hối hận vì lấy chồng nơi này, but vì yêu chồng, nên cũng đồng ý cưới. Nhiều lúc bị bmc chửi ( mc e tính đồng bóng lắm ạ), chồng cũng có bênh lúc đó, sau thì cũng im lặng. Chồng e là dân xây dựng, e là dân phiên dịch, quen nhau trong 1 dự án. Nếu kể về thời gian yêu nhau rùi đến với nhau thì chắc viết đc cả quyển tiểu thuyết mất. Nhưng hồi đó e mới ra trường, nghĩ cuộc sống nó màu hồng, chưa có kinh nghiệm ngay cả trong việc yêu đương ( chồng e là mối tình đầu), còn e lại là mối tình 3,4 gì đó của chồng. Chồng e trước khi cưới e còn ngủ với mấy cô người yêu cũ, đã làm cho 1 trong số những cô đó có thai và bắt đi phá, nên đến tận bây giờ, e làm dâu, làm vợ 4,5 năm rùi mà vẫn bị mc e lôi việc ng đó có bầu con trai ra nói ( e đẻ đc 2 đứa con gái, ck e là con 1). E ko muốn kể về việc này vì nó đau lắm...ngồi viết những dòng này mà tim như bị ai đó bóp nghẹt ấy. E khổ. Khổ đúng theo kiểu tra tấn tinh thần ý, nhiều đêm nằm nhìn con, ôm hai đứa con mà xót xa lắm. E kể qua việc e như vậy, để cm có cái nhìn khách quan mà giúp e với.
    Dù đau but nói thật vì hai đứa e chịu đc hết, vc cũng xác định là tháng 8 tới ra ở riêng ( vc e mới mua đc căn cc nhỏ). Cũng phải nói là chồng e ở nhà, ai cũng phải công nhận, ngay cả mc cũng phải tị với e là chồng e rất chiều e, hay bênh, hay nói chuyện, tâm sự với vợ. Là dân xây dựng, nên e cũng xác định là ko thể ko có quan hệ với ng này với ng kia, nhiều lần e vẫn nói với a ý, cho ck thoải mái, but đừng có tình cảm sâu nặng với đứa nào. Nhưng tối qua e mở đt của lão ý có thấy 1 đứa nó nhắn tin tn " e nhớ anh quá, sinh nhật này e lên với a được ko". Ngày mai là sn lão ấy a. Đọc mà lặng người. Trước đó mấy tháng, e soạn đồ có thấy bcs, và 1 cái quần lót của phụ nữ??? lúc đó e tức qua làm um lên, nhưng lão chối, bảo của đứa nấu cơm trong công trình ( xin nói thêm lão nhà e là phó gd dự án nên khá nhiều khoản lậu), nó giặt giũ chắc ai rút nhầm, 1 lúc sau lại nói nhờ nó sắp quần áo cho. e khùng lên bảo thân thiết đến mức để nó sắp quần áo cho à? Đến lúc e cáu quá thì bố ck e quát, nên e im. Vụ đó e đã nhịn, ko nói j nữa, but mỗi lần nhắc đến có cô này cô kia là lão nhà e im lặng, ko chối, ko quanh co, cũng ko đồng tình, nên e cứ hy vọng, hy vọng. Nhưng đến hôm qua thì đọc đc tn này mà e cũng hơi sốc, dù tâm lý mình đã xác định từ lâu rùi. E định thuê thám tử theo dõi lão ý xem hôm nay hay ngày mai ( sn lão) con kia có bay ra thật ko? vì năm vừa rùi e sinh bé thứ 2 lão nhận dự án tận trong sài gòn, mấy tháng mới về 1 lần. Gio nói thật e hơi hoang mang, nếu mình làm tới cùng thì có bỏ đc ko, làm bung bét lên có lợi cho e ko hay lại ảnh hưởng tới tình cảm của hai bên, những lúc e bị bmc chửi e chỉ muốn bỏ quách đi, đã có 1 lần e viết đơn vì mc e ghê quá, gửi cho lão ý thì lão cười hehe bảo e trẻ con, có ai bỏ nhau vì điều này đâu. E có đi xem thấy, lão 82, e 87, lại đẻ e bé vào 2012,2014 nên nhà loạn cả lên, phá này phá kia, nhiều lúc ko tin đâu but đúng là từ ngày bé 2 ra đời, rất nhiều chuyện với vc e, but dù gì thì e ko bao giờ bỏ con, hối hận vì sinh con.
    Các mẹ thông thái, có ai có kinh nghiệm về vụ này cho e xin lời khuyên với, từ hôm qua e ko nói chy vỡi lão, but lão cũng ko biết e đã đọc đc, e có nên thuê ng theo dõi ko/ hay nói chuyện thẳng với lão, but nc mà ko có bằng chứng thì e đuối quá, mà ck e là người cực kỳ khéo ăn nói, ông ý có thể bật ngược lại tình hình ngay ( chả thế mới là dân xd), e chán đến cùng cực, còn ko còn tâm trí hay muốn chuyển ra nhà mới nữa cơ, mới mùng 1 mà đã chán đời quá...( xin nói thêm là e và lão ấy 1n nay ko ngủ với nhau vì 1 phần e sinh, 1 p lão đi suốt, 1p vì e ko có hứng, tâm lý nghi ngờ ý ạ) Mong nhận đc lời khuyên chân thành.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi langnhang000
    Đang tải...


  2. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn đã chấp nhận cho chồng có quan hệ bên ngoài thì còn muốn thuê thám tử để làm rõ chuyện gì nữa.
     
  3. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình là nói thế thui để ô ý biết mà giữ cho vợ, chứ thật chả có người vợ nào muốn cho ck đi ngoại tình cả, mới lại m đồng ý cho kiểu bóc bánh trả tiền chứ ko đc sâu đậm với ai, but tin nhắn kia thì thể hiện quá rùi còn j, mn tư vấn về tâm lý hiểu đc nhiều điều thì cho mình xin lời khuyên với
     
  4. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ nào có kinh nghiệm rồi tư vấn cho bạn chủ top đi, tớ chưa trải qua những vụ ntn nên chẳng biết tư vấn cho bạn ntn
     
    langnhang000 thích bài này.
  5. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỒNG CẢM
     
  6. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Biết nhiều thì sẽ khổ nhìu hơn đó mn ạ, nếu mn xác định cho ck đi như thế rồi thì nếu mọi chuyện bung bét sẽ rất khổ cho mn, mn nên nói bóng gió với ck, ngày sinh nhật thì quan tâm, rủ rê đi ăn chơi để ck ko có thời gian bên người kia. Cơ mà mình đọc cuối thấy khoản 1n ko đụng thì mình thấy ko được rồi, có ông tài thánh nào chịu được mà chả đi ra ngoài.
     
  7. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,823
    Đã được thích:
    876
    Điểm thành tích:
    823
    E đọc chuyện thì thấy đằng bmc m.n có vẻ hơi khắt khe với m.n, chắc vì chuyện này chuyện kia đâm ra thế.
    Vấn đề về xã của m.n thì chăng hoa quá.
    Đọc nội dung tâm sự của m.n mình kết nhất đoạn m.n quyết tâm sinh cháu thứ 2.
    Theo mình thì phụ nữ nên nạt mềm buộc chặt, chứ xấu chàng thỉ hổ ai.
    Bạn cứ suy nghĩ ntn, cảm thấy đc mặt nào không đc mặt nào nên trao đổi khéo léo và thẳng thắn với nhau.
    Tuy nhiên cái j cũng có mức độ, đến 1 thời điểm nào đó mọi lời lẽ đều vô tác dụng thì khi ấy m.n mới nghĩ đến việc không mong muốn kia.
    chúc m.n sớm có được phương án tối ưu nhé.
     
    langnhang000 thích bài này.
  8. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    xin nói ngay từ đầu là m chỉ nói 2 chiều thôi chứ ko dám khuyên b nên ntn cả , và hy vọng lớn là b ko cần p đi nghe mấy cái lời khuyên của ng ngoài như thế này , suy cho cùng ng quyết định là cá nhân b thôi , sướng khổ b chịu , cần những ng bạn ng thân cùng trao đổi bàn bạc thẳng thắn cho vỡ ra nhiều điều chứ ko p nh ng bạn tới làm um lên càng rối hơn , tránh gặp mấy ng ngồi tưởng tượng ra mấy cái ko hay ho gì nhé ///
    thế mới có lắm vụ đánh ghen (ko p ai cũng làm đc cái này) , bắt tận tay day tận trán , cái này về mặt tình !
    còn băng ghi âm ghi hình giấy tờ biên bản biên lai hóa đơn tin nhắn lịch sử cuộc gọi ... là về ! (camera cúc áo hay gắn trên đồng hồ hay ghi âm bút bi nó đã được các doanh nghiệp sd rất nhiều rồi , chắc ra chợ giời k thiếu)
    (nghe b nói muốn thuê thám tử tư là b cũng ngấp nghé cho ra ngô ra khoai rồi , cân nhắc kỹ nhé !)
    ngưỡng có và ko nó cũng mong manh lắm , chối phăng đi ngay , lời nói gió bay mà ,
    nhưng dù tình huống nào xảy ra bản thân b cũng p bình tĩnh hết sức trong lời nói & hành động ,
    giờ phải đủ bằng chứng đã rồi mới bàn tiếp , đủ hiện trạng tình hình mới có phương sách ,
    (bên otofun đang có cụ la làng lên là vợ quen vip nào ở bên tổng đài di dộng mà ghi âm lại hết các cuộc gọi của chồng kia kìa ...)
    sau đó mới tính là tiếp tục chung sống với lũ , hay xóa bài đi làm ván mới !!!

    (+) chung sống :
    cứu thằng sắp chết đuối cũng phải nhắm thằng nó khỏe & muốn sống,
    nó quẫy đạp ngoii đầu lên cho khỏi chìm rồi ng ta mới nhìn thấy mà cứu ,
    chứ cái thằng ngoạc mồm ra cứu cứu hay nó xuôi tay rồi thì để nó chìm đi ,
    bồ hay gì gì đi nữa cũng p có tiền , với mấy mối qhệ ngoài luồng này hết tiền là hết tình ngay ,
    (nói dại chứ bồ nó là đại gia có tiền thì ... may quá > nhờ nó mang về mà nuôi đỡ tốn cơm gạo !)
    đi làm về nộp hết tiền đây , tôi ko tiêu nhưng mà tôi để cho con , tháng nào nộp bao nhiêu giơ sổ TK cho xem ,
    chung cư chứ gì , hay ô tô xe máy , sổ TK >>> tên vợ hết , ông làm văn bản từ bỏ quyền lợi tất cả tài sản có sau khi kết hôn đi (nhớ thuê luật sư tư vấn) tôi đi làm lại giấy tờ sang tên tôi hết >>> lúc này về luật vợ quyết định quyền lợi 100% các tài sản đó , cũng là 1 cách cảnh cáo , bt thì vợ & chồng 50-50 , hết quyền lợi thế cũng nghĩa là nếu có cái vụ ly hôn thì ông về nhà bố mẹ ông ở , xem bm ông có chịu được ko , cái này nó khác hoàn toàn với lúc chưa kết hôn nhé !

    (-) chia ván mới :
    giờ nộp đơn xin LH đơn phương cũng chỉ p đợi mấy tháng thôi , gọi bên kia vài lần ko ra là xử thôi , nhanh lắm ,
    cứu vãn thì phải đủ yếu tố , chả biết còn cụ thể cái gì để cứu được ,
    bài ngửa thôi , giờ sao , sống bt hay sống kiểu độc thân (khi đã đủ chứng cứ ko chối cãi)
    bỏ ông tôi còn đủ trẻ & đủ cả mớ để chọn , tôi có nhà có xe độc lập tài chính cơ mà ,
    mà xét cho cùng , bỏ thì bỏ sớm còn cơ hội làm lại , tự mình mở cơ hội cho mình ,
    đừng nghĩ khổ các con , bố mẹ chúng khổ thì con chả sung sướng gì , ko được toàn vẹn thôi ,
    chứ tầm ngoài 40 là ngại , ngoài 50 là mất hết tinh thần ,
    ngoài nữa thì buông xuôi , phí cả đời chả được gì mà đã rụng răng rồi ,
    thích gì cũng chiều , kể cả kiểu chợ búa , cần cũng chơi , p nghiến răng thôi ,
    các mối quan hệ cuộc sống nó đơn giản thôi ,
    hết tình thì còn lại tiền ,
    cãi nhau nhớ bật ghi âm vào nhé , có clip thì càng tốt ,
    sau cần moi ra vứt hết cho luật sư họ làm việc cho mình ,
    liên quan tới tài sản 2vc phân chia nếu li dị >>> đời mình coi như hỏng 1 phần nhưng là quyền lợi các con ,
    vì điều này nên tụi đàn ông mắt xanh mũi lõ nó ngại dính tới hôn nhân lắm , đã kết hôn là thực sự muốn gắn bó cả đời cho tới chết ,
    ly hôn cái nó mất nửa ts + tiền trợ cấp con cái tới 18 tuổi , vớ vẩn trắng tay , r a vỉa hè ngay ,
    (nên giờ các cô con dâu nhà các đại gia trước khi đkkh hay phải ký mấy cái văn bản kiểu như ko sở hữu tài sản gì của nhà chồng cả , hoặc khước từ mọi quyền lợi trong tài sản nhà chồng , cho gì được nấy là vì thế ...)
    lúc căng thẳng , cãi nhau to quá > thích bạo lực à , cãi nhau khó tránh khỏi , đã đến mức này thì còn gì phải ngại nữa , chả còn gì để nói , xin mời , tôi giơ mặt cho ông tát , xem có gan tát vợ ko đã ...
    xong vợ đi viện giám định có kết quả = văn bản của bv thì mày chết (cái này có bao nhiêu tờ cũng nhớ lưu lại đủ hết sau còn gửi luật sư nhé) , tất cả những bằng chứng này luôn bảo vệ quyền lợi của ng phụ nữ trong mọi tình huống tranh chấp trong gia đình mà nhất lại trong tình huống ly hôn >>> phân chia tài sản và quyền lợi & nghĩa vụ trong nuôi dưỡng con cái ! âu cũng là 1 cách phản đòn của chị em mà cái đòn này nó đau lâu hơn nhiều mấy cái tát = tay ...
    vẫn uất hận > 2tr có ngay 2 bác xe ôm vào tỉn nó trận cho chừa , cho nằm viện 1 tháng luôn ,
    nhé ///


    (... m là bố nhé , ko phải mẹ !
    ... m viêt dài quá sợ b rối , b cứ suy ngẫm bình tĩnh thôi nhé !)
     
  9. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Đọc tâm sự của mẹ nó mà thấy buồn buồn thật đấy. Ngẫm cái thân Phụ nữ mình rõ là khổ. Theo ý kiến mình, mẹ nó nên một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, nói cho ra hết đi. chứ cứ thế này, thật sự mà nói vợ chồng cứ tẻ nhạt thế nào đấy.
     
    langnhang000 thích bài này.
  10. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    CẢM ƠN BÁC RẤT NHIỀU.
    THẬT GIỜ E CŨNG ĐANG QUÁ RỐI RÙI, KO BIẾT LÀM TN, MAI LÀ SINH NHẬT LÃO ẤY, NẾU CON KIA LÊN HN THẬT CHẮC BỌN NÓ CHẢ LẠI RỦ NHAU HÚ HÍ
    MÀ TỐI NAY VỀ NÓI CHUYỆN NGAY THÌ CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG GÌ CẢ, HAY E CỨ NÓI ĐỂ CHO NÓ BIẾT LÀ MỤ VỢ Ở NHÀ ĐÃ BIẾT ĐỂ XEM CÓ CHÙN CHÂN KO ?
    BÁC LÀ ĐÀN ÔNG CHẮC HIỂU TÂM LÝ BỌN NÓ HƠN E
    VỀ CÁI VỤ TIỀN LƯƠNG ĐƯA HẾT CHO VỢ Ý Ạ, CÁI ĐÓ E CHỊU THẬT VÌ LÃO NHIỀU KHOẢN LẮM, MÀ E NGẠI KHI NỚI ĐẾN VĐ TIỀN BẠC LẮM, CHỨ E MÀ KÊU HẾT TIỀN THÌ LÃO Ý VẪN ĐƯA CHO NGAY Ạ
     
  11. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    CHẢ CẦN CÓ VỤ NÀY THÌ TRONG LÒNG MÌNH LÚC NÀO CŨNG THẤY CÓ GÌ ĐÓ TRỐNG VẮNG QUÁ RÙI, HẮN ĐI SUỐT NGÀY, ĐÃ THÀNH THÓI LÀ KO CẦN CÓ CHỒNG NẰM BÊN CẠNH, GIỜ LÃO Ý VỀ LẠI ĐÂM RA CẢM THẤY CHẬT CHỘI KHÓ CHỊU TN Ý, PHẬN ĐÀN BÀ QUÁ KHỔ, VẬY MÀ MÌNH 2 ĐỨA, CHỈ SỢ SAU NÀY KO BIẾT NÓ SẼ RA SAO? HAIZZZ
     
  12. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em thấy cách giải quyết của bác này hợp lý đấy ạ, mn cũng nên xđ tâm lý là ck đã ngoại tình rồi thu thập chứng cứ để đó thôi. Nếu ở được thì ở còn không thì giải quyết sớm . Cái này chỉ có mn ở trong cuộc mới biết được tc vk ck của mn tới đâu. Ai cũng có lúc lầm lỡ xét xem ox mn ở mức độ nào xem còn cứu vãn được không
     
    langnhang000 thích bài này.
  13. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Mn nên bớt chút thời gian để theo dõi ck thu thập chứng cứ rồi nc với cái con kia đã hỏi xem con đó có biết là người nó yêu có gia đình rồi không, đôi khi các em hay bị lừa !
     
    langnhang000 thích bài này.
  14. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    đọc xong tâm sự của mn tớ chả thèm mảy may nghĩ gì đến cái lão chồng của mn hết, tớ chỉ thương 2 đứa con bé bỏng thôi. Haizzzzzz, vì ông anh trai chồng tớ cũng có con rồi mới ly hôn, nay lại vợ mới vợ cũ con mới con cũ, đứa trẻ nào cũng đáng thương, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
    langnhang000 thích bài này.
  15. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    ban nhăn lại cho con kia hoặc làm cho con kia thay vo chong ban tinh cảm mà bỏ đi chứ, hic
    gio phải giữ chong thôi
    bỏ thi khổ con lắm
     
    langnhang000 thích bài này.
  16. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    ban minh ngay dai hoc cung yeu phai 1 anh da co vơ
    sau vo anh ay nhan tin là no cung thôi
    vi no ko biet bạn à

    nên ban chu top hay nhăn tin cho co be kia biêt minh là vơ cua anh ay
    hoặc làm sao cho co do hieu
    mfa tranh ra
     
    langnhang000 thích bài này.
  17. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Hé hé xã em cũng dân XD, mỗi tội đi ct sáng đi tối về, em cứ rào trước khi có ai đừng để tớ biết, tớ mà bi thì xác định ngay và luôn. Không van xin, ko đổ lỗi. Xây mới khó chứ đập dễ lắm. Xã tớ cũng hay nịnh tớ nhưng mội tội ít giúp vợ việc nhà tớ hay cằn nhằn cái tội này. Lão cũng hay nịnh vợ mỗi khi tớ nóng tính lắm. Mà XH bây giờ loạn lắm nên thôi mưa đến đâu vuốt mặt đến đấy, dù mọi hoàn cảnh mình phải yêu thương cái bản thân mình trước rồi mới có thể yêu thương được người khác.
     
    langnhang000 thích bài này.
  18. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    quên đi , bắt taxi cho con đi chơi đâu hoặc về ngoại làm bữa , thoải mái đầu óc là chính , ngồi bình tĩnh có khi nghĩ ra được cái hay , có bạn bè rủ tới nói chuyện , chồng đi xa quen rồi , bị bơ 1 bữa đâu có lạ lẫm gì ...
    hơn nhau ở chỗ là , chưa biết gì , nhưng mà thái độ kiểu : tao đi guốc trong bụng mi , nó mới tâm lý chiến !
    đi chơi đi , vui 1 hôm đã , tính sau ///


     
  19. langnhang000

    langnhang000 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn tất cả mọi ng đã cho e lời khuyên, e đang định nt theo như lời cm nói là : Cảm ơn e đã dành tình cảm cho ck chị, đã quan tâm hộ chị khi c ko có ở bên, mai là sinh nhật a ý mời e đến nhà xem chị và 2 dứa con tổ chức sn cho a ý như thế nào nhé.
    các bác thấy e nhắn như vậy có đc ko a?
     
    thungabnbgMam_ngon thích.
  20. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Phải rồi mn ak, trước hồi sinh viên có một anh cũng tán tỉnh em. Em cũng không biết anh ý có g
    Ôi thấy nó cứ trẻ con thế nào ý mn ak -_-
     

Chia sẻ trang này