Chào các mẹ, các bố. Em đây làm mẹ cũng đã hơn 2 năm rồi. Em phải công nhận là cái quá trình làm mẹ vất vả thật đấy, thế mới biết ngày xưa các bu nhà mình tài năng cỡ nào mới chăm được cả đàn 4,5, thậm chí là 8,9 người con. Em thật sự khâm phục các mế quá. Tào lao vài câu cho đỡ ngượng ngùng, giờ em bước vào chủ đề chính. Em là G N U H N, các bố mẹ tự luận nhé . Em cũng sắp đến tuổi băm rồi các anh chị ạ, công nhận là cái tuổi nó đuổi xuân đi, càng ngày em thấy mình càng giống bà già khó tính. Em đang dự định bán đồ thời trang vừa ngon vừa rẻ, để phục vụ chị em có tư tưởng thích săn đồ Rẻ Đẹp giống em . Hẹn các chị em vào một ngày không xa, em sẽ gom vốn và bay đến phục vụ chị em thật nhiệt tình! Chờ em nhé
hihi Bạn tên là Nhung giờ mới nhìn ra nè tưởng là viết tắt của chữ gì nên mình cứ luận hoài k ra Mình cũng chúc bạn luôn Hỷ Và Phát nhé ^^