vui quá các bác à... vợ e vừa mang em bé.. em thì con trai con gái không quan trọng. nhưng mẹ thì bảo thích con trai hơn... ai có thể tư vấn để mình thuyết phục mẹ không?
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... con cái trời cho, mà trc khi mang bầu ko xác định tính để sinh con theo ý muốn, thì bg nên vui với niềm vui đang có con bạn a, mong sao con ngoan khỏe thông minh là tốt rồi
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Ông bà nào chả thích cháu trai, cho nó "chắc ăn", mình bầu con gái, BMC với chồng thích con zai hơn, nhưng mình lại cứ thích con gái hơn )
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... nhà mình thì con nào cũng thích mẹ ck bảo ko quan trọng, mình thì muốn có cả nếp cả tẻ....................
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... ông bà tư tưởng ngày xưa vẫn thích con trai còn nối dõi sau này,, nhà mình thì ông bà ko quan trọng trai hay gái,, có cháu bế là vui rồi
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Chúc mừng bạn nhé. Để thuyết phục ông bà thì cứ nói con cái là trời cho đâu phải muốn là được. Bây giờ sinh ra chỉ cần bé ngoan khỏe mạnh là mừng rồi chứ đầy nhà muốn có con còn ko được. Trai hay gái miễn chuẩn là được chứ đừng nửa nọ nửa kia.haha
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Có nếp có tẻ là điều tuyệt vời nhất tuy nhiên tâm lý người á Đông mình có có cu cậu là tâm lý thoải mái hơn, đấy là khi nhỏ, còn khi lớn trưởng thành thường con gái lại tuyệt hơn con trai nhiều .
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... con trai hay con gái đều là hạnh phúc , hp nhất là khi thấy con lớn lên từng ngày khỏe mạnh, ko quan trọng là con trai hay gái đâu
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Con cái là của trời cho, con trai hay gái là do đàn ông quyết định, vợ chỉ mang bầu hộ thôi
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... m thic con gái hơn, con gái để còn làm điệu, hi
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... tư tưởng chung rùi khó thay đổi lắm
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... E đang mang thai bé gái, vì là con đầu nên thấy thiêng liêng lắm, yêu lắm, k quan trọng j cả. Bố nó cũng rất yêu con dưng mà vẫn thích con trai hơn, toàn gọi con gái là Baloteli mới ghê chứ ^^ Còn ông bà thì tất nhiên lúc nào cũng thích thằng ku rồi. Nhưng e chả quan trọng, con là con của vc e cơ mà.
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Cảm ơn mọi người... thật ra mình cũng nghỉ thế.... con trai con gái có quan trọng gì đâu. quan trong trọng chúng được sinh ra và lớn lên một cách khoẻ mạnh là được rồi
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Các cụ nhà ta thì cổ hủ theo truyền thống con trai nối dõi,điều này khó thuyết phục đc lắm
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... mới đứa đầu lo gì,kệ các cụ thôi.mẹ chồng mình ngày trước cũng nói ra nói vào khi đứa đầu mình sinh con gái,rồi đến đứa thứ 2 là con trai mà chẳng thấy quan tâm gì.
Ðề: Cho em hỏi các ông bố bà mẹ thích con trai hay con gái hơn... Mình thấy chả phải thuyết phục gì cả. Giới tính của con mình có quyết đc đâu, bà mà thương cháu thì cháu nào cũng thương thôi (dù cho bà thích cháu trai hơn), còn bà mà có tư tưởng quá trọng nam khinh nữ thì thuyết phục mấy thì bà vẫn ko thích.