Cho em lời khuyên với :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi leelee90z, 15/6/2013.

  1. leelee90z

    leelee90z Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em năm nay 24 tuổi và ny em 27 tuổi, bọn em đã quen nhau hơn 3 năm nhưng mới yêu nhau được gần 3 tháng. Tuy vậy thì đến tuổi này rồi nên cả 2 đều xác định là yêu và cưới nhau. Anh ấy vẫn thường đến nhà em chơi và ăn cơm, rất thân thiện như gia đình. Anh nói chờ em bảo vệ đồ án TN xong sẽ mời em về nhà ăn cơm ra mắt bố mẹ. Em cũng đã bảo vệ xong và hôm qua anh có hỏi ý kiến mẹ anh là rủ em về nhà ăn cơm. Nhưng mẹ anh nói rằng cứ từ từ đã, vì mẹ quan điểm đã mời về ăn cơm là phải chuẩn bị làm con dâu, là thành viên trong gia đình rồi, và nói anh cứ yêu đi và đưa ny đến nhà chơi, ra mắt họ hàng cô bác. Anh nói lại với em như vậy, và hiện tại em đang không biết nên như thế nào, có nên đến nhà anh chơi ko?. Em cảm thấy rất ngại vì bảo cứ đến nhà chơi, ra mặt họ hàng nhưng lại quá giữ khoảng cách về 1 bữa cơm gia đình như thế, và cũng coi em như người ngoài thôi (mẹ anh là hiệu trưởng trường cấp 1 đã về hưu nên khá là khó tính và nhiều quy tắc ạ), nên em lăn tăn là bây giờ chưa tới vội, mà nếu chuẩn bị cưới nhau thì sẽ về nhà ra mắt 1 thể thì có nên ko.
    Các chị giúp em cho em lời khuyên nên làm như thế nào với ạ :(.
    Em cám ơn nhiều lắm ạ.:(

    P/s: Ny em cứ giục giã tới nhà chơi để giới thiệu với bố mẹ. Chứ em cũng sợ lắm, mới yêu nhau được 1 thời gian ngắn nên em cũng chưa muốn tới ra mắt gì cả, em cũng muốn để 1 thời gian nữa ý. Mà em bảo ko đến thì anh ấy có vẻ ko thích cho lắm nên khó xử quá T_T
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi leelee90z
    Đang tải...


  2. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    mới có 3 tháng mà nàng ơi, từ từ đã :D nghiên cứu tìm hiểu nhau kỹ đi rồi xác định, :D chúc nàng có 1 cái kết có hậu nha
     
  3. leelee90z

    leelee90z Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Tại vì ny em cứ giục giã tới nhà chơi để giới thiệu với bố mẹ. Chứ em cũng sợ lắm, chưa muốn tới ra mắt gì cả, em cũng muốn để 1 thời gian nữa ý. Mà em bảo ko đến thì anh ấy có vẻ ko thích cho lắm nên khó xử quá T_T
     
  4. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,864
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    cứ đến để xem gia đình bố mẹ người ta thế nào bạn ah.đó cũng là cách tìm hiểu mà
     
  5. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,399
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    mẹ anh ấy bảo cứ từ từ thì chị cứ từ từ đã chị ạ. dù sao làm bạn và làm người yêu khác nhau lắm, chị làm bạn anh ấy lâu nhưng mà chuyển làm người yêu chính thức cũng chưa lâu mà chị nên cứ từ từ, chờ thêm 1 thời gian nữa xem chị có muốn cs lâu dài với anh ấy ko, có khả năng chịu đc những người trong gđ nhà anh ấy ko (chưa về làm dâu mà chị đã thấy mẹ anh ấy khó tính, nếu về làm dâu ở với nhau còn nhiều vấn đề hơn, nhiều đôi chỉ vì "mẹ chồng nàng dâu" mà ko hạnh phúc đó chị ơi).
    chị là đang trong thời gian yêu đương nồng nàn, còn nhiều màu hồng phấn lắm :D , chờ thêm 1 thời gian nữa quyết định cũng ko muộn chị ah. chúc chị hạnh phúc :D
     
  6. bo_cau

    bo_cau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Ôi bây giờ lấy chồng La phải để ý gia đình nhà chồng em ạ, kén chồng thì phải kén gia đình nhà chồng trước. Em cứ tìm hiểu gia đình nhà chồng kỹ vào. Cưới xong ở riêng thì ko nói làm gì, nếu không phải xem xem Minh ở với ai, người ta ntn? Chứ không nghĩ đơn giản là chỉ cần chồng mình hiểu mình, yêu mình La được đâu em ạ. Em cứ đến chơi bình thường, cần thiết thì nhấn mạnh cháu đến chơi chứ không phải xoắn ngay, 25t cháu mới lấy chồng cho đẹp tuổi
     
  7. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Tới nhà chơi cho biết thôi mà, sợ gì em :D
     
  8. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    b là 90 vs 87 ah. Tuổi này trc mh cũng iu 1 anh 87 khắc khẩu phết. hè hè. Cứ từ từ đã b
     
  9. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Mình khuyên thật lòng nhé, cứ đến nhà ny chơi, đến càng nhiều càng tốt, có báo trước và cả đến bất ngờ( kiểu như có công chuyện nên ghé qua thăm các bác, hihihih). Có như thế thì mới hiểu nhiều về nhà người ta để có quyết định chính xác là nên bước tiếp với nhau hay dừng lại tại đây.
    Cuộc sống gia đình ko đơn giản chút nào, nếu sau này có cưới nhau, dù ở chung hay ở riêng, nếu gd chồng bạn "đặc biệt" thì cuộc sống riêng của vc bạn cũng sẽ có nhiều sóng gió lắm đấy
     
  10. Shop Rồng Rắn

    Shop Rồng Rắn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Thật ra thì cũng ko cần phải nghĩ nhiều quá đâu bạn à, cứ qua chơi bình thường thôi, vừa là để tạo quan hệ, vừa là để tìm hiểu gia đình ngta. Chứ đến lúc xác định cưới rồi mới về tìm hiểu thì hơi muộn để thích ứng đó^^
     
  11. Lanh Lanh

    Lanh Lanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    mới có 3 tháng thì cứ bình tĩnh đã ạ, cái chắc chắn nhất bây giờ là quen nhau 3 năm, bạn thử ngồi xuy xét lại tất cả các mối quan hệ của anh kia trong 3 năm qua xem, nếu tin tưởng được hoàn toàn thì lại thử thách ngắn nữa rồi là có khi cưới được ạ :))
     
  12. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,026
    Đã được thích:
    419
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    mình nghĩ bạn nên chịu khó đến nhà bạn trai để gây thiện cảm với bên ấy chứ đừng nghĩ nhiều quá
     
  13. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Em mà vậy là em sợ mẹ chồng em xách dép chạy trước khi tình yêu sâu đậm. :) Hihi đùa vậyt hôi. Họ bảo đến chơi thì đến chơi mất gì mà không đến. Họ muốn thăm dò ta thì ta cũng đến và thăm dò phong cách sống nhà họ. Cảm thấy hợp , có thể hòa đồng thoải mái và hai ngươi fhowpj nhau, yêu nhau và có thể tiến đến hôn nhân thì lúc đấy đồng ý cũng được mà bạn.
     
  14. bo_cau

    bo_cau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Mẹ này nói chuẩn đấy, đến kiểu bất ngờ ấy. Trước chị toàn đến có hẹn trước nên giờ có nhiêu cái không ngờ được đây này
     
  15. Nalali PG

    Nalali PG Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/1/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    cứ đến đi c, đến tìm hiểu dần trước đi chứ :)
     
  16. leelee90z

    leelee90z Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Em cám ơn các chị đã cho em lời khuyên ạ :D. Thế em cứ đến chơi xem thế nào, hihi
     
  17. meobeo2910

    meobeo2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    542
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    Cứ đến chơi như bạn đến nhà thôi bạn ạ, nhưng m nghĩ yêu để cưới thì ít nhất cũng nên tìm hiểu khoảng 1 năm đã bạn nhé.
     
  18. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    10,997
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    đánh dấu hóng vì e chưa có kinh nghiệm,có gì học tập các chị
     
  19. bui thuy

    bui thuy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    theo chị thì e nên về nhà bạn e chơi. về để biết gđ bạn e thế nào, nếp sống sinh hoat hay các vấn đề trong gđ đó thế nào? nhưng e hãy nghĩ thoáng hơn 1 chút là về với tư cách 1 người bạn gái bình thường đừng quá quan trọng vấn đề bữa cơm hay về với tư cách là con dâu tương lai vì như vậy càng làm e sợ và áp lực hơn dễ gây ra lỗi và các cụ sẽ vin vào đó mà soi. hãy cố gắng để làm sao đó khi e về gđ bạn e quý e như 1 ng bạn bình thường của con họ đã. đừng để họ soi mình như 1 ng con dâu tương lai của họ. ngày trước chị về nhà chồng chị khi chị còn đi học gần hết năm thứ 2 đại học, chồng chị thì đi làm rồi, khi về chị cũng run lắm bắt chồng chị dừng ở cầu yên lệnh đứng cho đỡ run nhưng sau đó vì nghĩ bảo mình về chơi như 1 ng bạn bình thường thôi có j mà sợ, nên khi về đó chị thấy thoải mái hơn, thái độ chị lễ phép ngoan ngoãn thấy chị chịu khó nên các cụ cũng quý (mặc dù có 1 số lời ra tiếng vào (các dì thím và mấy cô e họ) vì chị thì xấu còn anh thì pải nói là trắng trẻo thư sinh đẹp trai - đẹp trai nhất trong gđ và trong họ nhà a, chi và a theo như 1 số họ hàng a lúc đó nói thì là 1 đôi đũa lệch). nhưng chị vẫn kệ vẫn bình thường coi như ko nghe thấy miễn là chồng chị vẫn yêu và bảo vệ chi là đc và sau này về nhiều hơn bố mẹ anh quý nên cũng ko để ý lời họ hàng, từ lúc yêu tới lúc bọn chị cưới là 5 năm e à. e mới quen mấy tháng nên cứ từ từ tìm hiểu đã nhé, đừng vội vàng quá tránh về sau hối hận. như mấy chị trên khuyên đó ít nhất hãy để 1 năm em à
     
  20. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em lời khuyên với :(

    em nghĩ chị quen lâu rồi nhưng là tình bạn thì khác tình yêu lắm ạ, đã tìm hiểu 3 tháng rồi thì cứ tới nhà người ta vô tư chị ạ, nếu ngại thì phải ngại vì đã cho anh ấy đến nhà chị nhiều ý, vì lúc đó mọi người nhìn vào nhà chị chứ có phải anh người yêu chị đâu, chị đến nhà thường xuyên tìm hiểu về gia đình anh ấy là phải lắm, không đến thì sao biết nhà cửa và gia đình anh ấy sinh hoạt, nề nếp và tính cách thế nào để mà lựa hả chị. Em thấy suy nghĩ của chị hơi ngược, giữ cho nhà mình chứ ai lại giữ danh cho đằng nhà trai ạ.
     

Chia sẻ trang này