Cho em xin một lời khuyên.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kienluoi, 20/9/2014.

  1. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Như tiêu đề em viết ra, em rất cần lời khuyên của các anh chị, em là men mới, năm nay 23 tuổi, hiện tại đang mắc phải một vài vấn đề khó chịu khiến em không biết phải như thế nào.

    Vấn đề của em như sau ạ: em không thể tập trung vào làm bất kì một việc gì, không tìm thấy niềm vui để làm việc, không có hứng thú và chỉ làm một nửa công việc, luôn luôn mệt mỏi, nhức đầu và gần đây em đang có biểu hiện tiêu cực hóa với việc sinh hoạt hàng ngày của gia đình em (Em chưa có chồng, hiện đang sống cùng bố mẹ và một em gái 6 tuổi). Em và mẹ không hợp nên thường xuyên cãi nhau và mỗi lần cãi nhau xong là em luôn luôn cảm thấy tức giận cực độ, sau đó thì cảm thấy chán trường, rồi nhiều khi còn có những suy nghĩ khủng khiếp như em có thể tự tử hay là muốn người khác biến mất khỏi mắt mình.

    Hiện tại em rất hoang mang, em không hề muốn gây hại cho những người thân xung quanh mình cũng rất muốn được làm việc (nhưng cứ hễ động vào việc thì em lại như trên), em rất cần lời khuyên của mọi người hay có ai có thể giới thiệu cho em một bác sĩ tâm lí cũng được, em xin cảm ơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kienluoi
    Đang tải...


  2. mrlinh999

    mrlinh999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    1,645
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    mình nghĩ bạn nên ra ngoài , thỉnh thoảng tụ tập bạn bè đi tham quan du lịch cho thoải mái tinh thần đầu óc , nghĩ ngợi làm gì , thoáng ra chút , tối về thể dục thể thao , ngoài ra bạn có thể tham gia câu lạc bộ tình nguyện viên ủnh hộ hay tặng quà trẻ em nghèo gì đó... mình đã thử và h thấy rất thoải mái .. :x
     
    kienluoi thích bài này.
  3. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Có thể do gia đình bạn như vậy hoặc do bạn sống nội tâm mà thành ra thế đấy, mình nghĩ bạn nên đi khám bác sỹ thì hơn.
     
    kienluoi thích bài này.
  4. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Vậy chị có biết chỗ nào khám không ạ, có thể chỉ cho em với được không ạ.
     
  5. GaChipShop

    GaChipShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    vụ này ko giúp gì đc m rồi .
     
    kienluoi thích bài này.
  6. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Vâng. Nếu có ai biết hoặc đã từng như em thì xin hãy giúp đỡ ạ
     
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Em thử đi du lịch vài ngày xem sao, hoặc lên thiền viện Trúc Lâm hay tới những nhà chùa chơi để tâm được tĩnh lại.
    Bây giờ trong em nhiều cái bức bối, khó chịu đúng không? Mà không rõ là cái gì :D
    Hãy giải tỏa tâm lý để tâm lý đc thoải mái em nhé, lúc ấy mới tập trung vào cv đc
    Về việc khám bác sĩ, nếu có đk cũng tốt nhưng theo chị, thay vì làm điều đó, hãy du lịch tận hưởng và tĩnh tâm lại em ạ. Đừng quá bận tâm đến tình trạng của mình mà hãy giao lưu bạn bè, ăn uống, trò chuyện thoải mái
    Đừng để mình bị gò bó em ạ
     
    kienluoi thích bài này.
  8. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Em cảm ơn chị ạ, em cũng thử đi du lịch xa gia đình vài lần rồi, cơ bản là đi thì thấy vô cùng thoải mái nhưng về đến nhà thì bắt đầu kéo lại hiện tượng, mà em cũng không đủ tiền để đi suốt chị ạ.
     
  9. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Có ai có thể giúp em được không ạ!
     
  10. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    đúng là bạn nên bảo với gđ, đi du lịch với 1 số người bạn thấy thích xem sao, vì nhiều khi đi 1 mình cũng dễ rơi vào tình trạng tự ti, buồn chán hơn, đi với những người mình thích, đến 1 số nơi mong muốn thì tinh thần sẽ tốt hơn
     
    kienluoi thích bài này.
  11. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Mình khuyên bạn nên tách ra ngoài sống riêng nhé. NC nghiêm túc với bm và ra ở riêng là ổn.
     
    kienluoi thích bài này.
  12. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Bạn xin bố mẹ ra ngoài, ở trọ, tự lập, tự lo cơm áo gạo tiền, không phụ thuộc kinh tế gia đình nữa, tự sẽ thấy yêu công việc, hoặc ít nhất là có động lực làm việc vì cuộc sống mưu sinh thôi bạn ạ.
     
    kienluoi thích bài này.
  13. tcpharmavn

    tcpharmavn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Hãy đi đâu đó, du lịch, ăn uống, nhẩy nhót........làm mấy cái lạ lạ cho nó thay đổi. hehehee
     
    kienluoi thích bài này.
  14. kienluoi

    kienluoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Em cảm ơn mọi người đã cho em ý kiến. Có lẽ em cần nói chuyện nghiêm túc lại với bố mẹ em rồi, mà em cũng không biết là em có nên nói cho bố mẹ biết cảm giác tồi tệ mà em đang chịu không nhỉ?
    Nếu không nói chắc có ngày em không khống chế nổi bản thân mất. hic
     
  15. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Nói hay không tùy thuộc vào tính cách của bố mẹ bạn nữa. Nhiều người con chưa nói đã bù lu bù loa lên. Nếu thế thì cứ dọn ra ngoài sống rồi kính gửi mẹ bức thư là xong bạn ạ. Bố mẹ bạn có cơ hội đọc nhiều lần để hiểu. Mình thấy lớn rồi thì nên sống riêng, ở chung với các cụ khó lắm.
     
    kienluoi thích bài này.
  16. huyvt81

    huyvt81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    Bạn thử tập thể dục xem nó giải toả được những suy nghĩ tiêu cực kia không
     
    kienluoi thích bài này.
  17. trinhthigiang_tt

    trinhthigiang_tt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    có thể bạn đang có áp lực tâm lý quá lớn!
    nếu bạn cần người tư vấn tâm lý thì inbox cho mình nhé!
     
    kienluoi thích bài này.
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho em xin một lời khuyên.

    để lâu sẽ thành tự kỷ đấy em, tuổi này phải đang hừng hực và yêu đời chứ nhỉ? tham gia các hoạt động XH , tình nguyện, và thể thao đi em cho cs đỡ nhàm chán
     
    kienluoi thích bài này.

Chia sẻ trang này