Câu chuyện thứ 1 : Cô ba chở hai anh em đi rước mẹ đi làm về , Như Ý ngồi trước anh Thành ngồi sau với mẹ và cả hai đều cầm bánh ăn . Như Ý ăn hết ,quay lại hỏi _ Anh Thành ăn hết chưa ? _ Chưa , còn bánh _ Anh Thành cho em ăn tí đi ...( thò tay ra sau xin ) _ Không _ Mẹ đánh anh Thành đi _ Sao phải đánh anh Thành ?? _ Anh Thành ko cho con ăn bánh _ Câu chuyện thứ 2 : Hai anh em ngồi ăn nho , NY ăn hết quay sang : _ Anh Thành cho 1 miếng nha _ Không mà _ Anh Thành cho em mượn tí đi.... _ Không mà ( còn 1 trái nho liền bỏ vô miệng ) _ Anh Thành nhả ra cho em đi ( la lớn và đè xuống móc nho ra ...:shock::shock Câu chuyện thứ 3 : Anh Thành đang ăn cốm ,thấy Như Ý lại nên lật đật bỏ vô miệng hết _ Anh Thành ăn hết chưa ??? ( câu này nghe quen quá ! ) _ Hết rồi ! _ Anh Thành đừng ăn cốm ,ho bác sỹ chích đó ! ( May là hết cốm rùi ,chứ mà còn thì không bít chuyện gì sẽ xảy ra ???? )
Ðề: Cho em xin tí đi ! Cháu nhà chị yêu nhỉ. Bé con nhà mình 3tuổi rồi,có hôm nói chuyên điện thoại với gì nó: "con có người yêu rồi ,người yêu con làm cảnh sat đẹp trai lắm ,tới nhà con hay mua sữa cho con...."không ai bảo tự nói thôi rồi hỏi gì đã có người yêu chưa ?
Ðề: Cho em xin tí đi ! Cháu nhà chị yêu nhỉ. Bé con nhà mình 3tuổi rồi,có hôm nói chuyên điện thoại với gì nó: "con có người yêu rồi ,người yêu con làm cảnh sat đẹp trai lắm ,tới nhà con hay mua sữa cho con...."không ai bảo tự nói thôi rồi hỏi gì đã có người yêu chưa ?
Ðề: Cho em xin tí đi ! Trời.. ạh.........., đúng là những chú khỉ con... Chịu không nổi luôn ấy.... Tức cười thật...