Cho em xin ý kiến.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongminhdoan_559taxi, 1/11/2011.

  1. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Tính theo tuổi các cụ thì em năm nay 25t, gia đình cũng giục lấy chồng.
    Lần thứ 1 em đưa 1 người về ra mắt nhưng gia đình e không đồng ý vì anh ấy xấu quá và ít nói, bên gia đình anh ấy cũng phản đối nên bọn e chia tay.
    Từ năm 2009 đến nay e quen đã và yêu 1 số người nhưng với anh thì em chỉ coi là bạn nc lúc vui lúc buồn, khi anh tỏ tình thì cũng là lúc em chuồn vì:
    Anh quê ở HP, bố mẹ đã ly hôn vì bố anh ý nghi ngờ anh không phải là con của mình và mỗi người đều có 1 gia đình riêng, anh có 1 tuổi thơ buồn vì sống cùng ông bà ngoại, bên nội thì anh chưa từng được sang chơi, chỉ đc nghe tin thôi, và cuộc sống của anh từ bé đã tự lập và cùng bà kiếm sống, anh trai anh được mẹ nuôi nấng và cưng chiều nên mới bị nghiện và a là người đưa anh trai đi cai, anh có 1 cô em gái con của dượng và dượng không có trách nhiệm với anh và anh trai anh mặc dù đang sống cùng nhà, anh học trung cấp nấu ăn xong thì đi làm nhưng công việc vất vả mà lương thì không được nhiều. Nên cậu của anh lái xe nâng trong cảng ở TPHCM có gọi anh vào học và làm trong đó đc 7 năm.
    Anh mới chuyển về HP làm đc hơn 1năm nhưng không sống cùng mẹ mà ở nhờ nhà vợ chồng Gì, bây giờ ông bà ngoại yếu nên anh chuyển về ở cùng ông bà.
    Cách đây mấy tháng bọn em lại liên lạc lại vì em mới chia tay người yêu và anh cũng vô tình gọi lại cho em, nc cũng hợp, các sở thích thì giống nhau. Sau 5lần yêu không thành em quyết định đưa a về nhà và anh cũng đưa em về ra mắt.
    Lần đầu tiên về em bảo anh dấu chuyện gia đình đi vì sợ mọi ng có ác cảm với anh nhưng anh đã kể hết về gia đình vì anh muốn rõ ràng, sau này em không hối hận và bố mẹ e cũng nên biết trước. chỉ có 1 điều duy nhất a nghe lời em ko nói là chuỵện anh trai của anh đc mẹ nuông chiều nên bị nghiện.
    Gia đình em cũng ưng anh nhưng chỉ có 1 điều duy nhất mọi ng lo lắng là sợ anh làm ở cảng sợ bị nghiện. Bố em thương anh vì chịu khổ từ bé.
    Anh có nói với mọi người là cho anh đi thử máu để chứng tỏ anh không nghiện. Anh được mẹ sinh ra nhưng năm nay 30t mà ở với mẹ từ lúc sinh ra đến giờ chưa đc 10 năm, ngay từ lúc biết anh trai bị nghiện khi chuyển ctác ra anh đã phải đi ở nhờ mà ko giám về ở với mẹ.
    Thương anh. Em tin anh nhưng không hoàn toàn tin 100% vì anh trai của bạn cùng phòng em cũng bị nghiện mà sống cùng nhà trước khi cưới 6 tháng mà cưới đc hơn 1 năm mới biết chồng nghiện nên em cũng lo lắng
    Cho em hỏi là ngoài phương pháp xét nghiệm máu ra thì có phương pháp nào hiệu quả và chính xác cao ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongminhdoan_559taxi
    Đang tải...


  2. investip

    investip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Cẩn thận kẻo bị dính lừa nhé. Khéo mà lại vớ phải thằng nghiện đấy
     
  3. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Sao lại thế. e thấy anh ấy tốt tính, nhanh mồm miệng mà em cũng về nhà anh ấy rồi. anh nói làm em sợ lắm
     
  4. oc_nhoi

    oc_nhoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Thế này thì chắc bạn phải theo dõi anh xem thế nào chứ, nếu k là lại khổ đó,
     
  5. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    mình cũng đang bị giục đây, tình trạng chung mà, hic. Sống thế nào mình cảm thấy thoải mái thì thôi, vậy mà Ba mẹ cứ lo Ế chứ. tội nghiệp.... :cry:

    Hừm...Nghiện là ngồi gần thấy mùi hôi hôi, môi hơi thâm thâm và đặc biệt người nghiện rất ít tắm và sợ tắm.
     
  6. gau_con_heo_con

    gau_con_heo_con Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    khi ng ta đã muốn che giấu thì cũng khó mà biết dc, nhưng mà mình nghĩ chuyện gì cũng là do duyên số cả, nếu anh ấy muốn chứng minh thì b hãy để anh ấy chứng minh, nếu chưa rõ ràng thì đừng nên nóng vội nhé
     
  7. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    nếu đi thử máu thì có chính xác ko các chị? nếu chính xác thì e đưa anh ấy đi thử. Chứ anh ấy tắm giặt thường xuyên, da hơi đen nên môi ko thể hồng hào đc, mùi thì chỉ thấy mùi comfor trên quần áo thôi.
    Bố em thì muốn xuống nơiânh ấy ở để hỏi hàng xóm ntn cho chính xác . sdo bắt e lấy chồng nhưng em thấy cách đó vẫn chưa triệt để
     
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Bạn nên đưa anh ấy đi thử máu. Thường trước khi cưới người ta cũng hay đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết để xem mình có mắc bệnh truyền nhiễm gì ko mà. Đi đi cho yên tâm bạn ạ.
     
  9. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Thực ra thử máu thì biết là có nghiện hay không? Nhưng mà nói thật là người nghiện mà che giấu thì khó phát hiện lắm, trước khi thử máu hình như uống nước chè đặc hay gì đấy mình không rõ nhưng mà nó uống vào là không ra kết quả, quê mình rất nhiều người nghiện nên mình biết, còn nữa, người nghiện nói chuyện rất hay và khéo, còn có bạn bảo là nghiện sợ nước, mùi hôi, không uống được rượu, đấy là ngày xưa thôi ạ, giờ thì khác lắm, nghiện nó còn bảnh bao hơn mình nhiều, rất nhiều trường hợp lấy chồng 1 năm rồi mói biết là chồng bị nghiện, mà đã nghiện thì khó cai lắm, mình có ông anh họ cai đến 4 lần rồi vẫn tái nghiện, khó bỏ lắm bạn à, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kỹ không thì khổ 1 đời ! ở quê mình rất nhiều và mình cũng chứng kiến rất nhiều gia đình tan nát vì chồng nghiện, chúc bạn sáng suốt và tìm được hp!
     
  10. daihoctructuyen

    daihoctructuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    Suy nghĩ kĩ chị nhe'. Tuy chị đã 25t, nhưng hok nên vội vã quyết định. Chuyện vợ chồng là chuyện lớn nhất đời ng con gái mà chị.
     
    Sửa lần cuối: 15/11/2011
  11. ng0c_xyh

    ng0c_xyh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho em xin ý kiến.

    hix. chị thử ra trung tâm tư vấn hỏi họ xem sao, dù gì cũng là chuyen môn của họ, họ sẽ cho mình đc lời khuyên chính xác hơn. nhưng mà chị nè, ko phải ai làm ở cảng cũng dễ nghiện và càng ko phải ai có ng thân bị nghiện họ cũng sẽ dễ nghiện theo đâu. họ có cuộc sống vất vả, họ càng hiểu cái gì tốt cho họ cái gì ko. chị đã yêu thì nên hiểu và tin ng mình yêu, đừng quá nghi ngờ kẻo làm anh í chạnh lòng, tổn thuơng tình cảm 2 ng, sẽ ra sao nếu lúc nào chị cũng nghi ko biết anh í có nghiện hay ko? ai dám chắc giờ thử ko nghiện thì sau này sẽ ko nghiện? hãy tin hãy yêu và bao dung anh í, để dù anh í có nghiện cũng giúp anh í thành ng hết nghiện chị ạ.
     

Chia sẻ trang này