Cho Và Nhận Con Nuôi - Bảo Vệ Sự Sống

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi baoha, 9/1/2019.

  1. baoha

    baoha Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Mình xin up sđt của mình trên này luôn nha 0913.0916.61
    FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019250978961

    23/6/2018: Suốt mấy năm qua mình đã hỗ trợ rất nhiều mẹ bầu, gia đình hiếm muộn và thời gian qua mình có cùng các anh chị em trong hội BVSS Việt hỗ trợ các bé thai nhi bị bỏ những vẫn cứu sống được. Mình muốn gửi tới các bạn bầu cơ nhỡ rằng: vì hoàn cảnh có thể các bạn không nuôi được con, ĐỪNG PHÁ THAI vì bất cứ lý do gì, hãy liên hệ với mình, mình sẽ giúp các bạn. Và các gia đình hiếm muộn ơi, đừng nản trên hành trình đi tìm con yêu, hãy cùng chúng tôi dang rộng vòng tay yêu thương và chăm sóc các con, hãy trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc.
    ==============================================
    Hôm nay mình quyết định chia sẻ việc này vì trong hội nhóm mình thấy nhiều đối tượng vô đạo đức giả danh người cho để lợi dụng tiền của các gia đình hiếm muộn mong con, ngược lại thì giả danh gia đình hiếm muộn để mua bán những đứa trẻ đáng thương.
    Tôi cảm thông với các bạn bầu, có thể vì lý do nào đó ko thể nuôi đc con được nên mới đành lòng phải cho đi. Các bạn thương con thì nên tìm một gia đình tử tế để họ chăm lo con nên người, mình k nên đòi hỏi họ nhiều về tiền nong, trách nhiệm của họ là trả viện phí theo hóa đơn, bồi dưỡng (tùy tâm, tùy điều kiện kinh tế), qua tiếp xúc hãy chọn mặt gửi vàng. Với cá nhân tôi đã giúp rất nhiều mẹ bầu, nhưng tôi khuyên họ nên tìm hội bảo vệ sự sống tại các tỉnh, chùa, nhà thờ để xin nương nhờ, họ có thể giúp các bạn từ lúc mang bầu đến khi con đc 2 tháng, sau đó nếu tình mẫu tử trỗi dậy, bạn tiếp tục tìm việc làm và nuôi con, ngược lại thì các bạn có thể tìm gia đình mới qua các kênh tin tưởng.
    Với gia đình hiếm muộn, tôi nghĩ các bạn hãy suy nghĩ kỹ và đồng lòng thống nhất ở gia đình rồi hãy đi xin con, tránh tình trạng chồng đến xin rồi hôm sau lại nói vợ chưa muốn nhận. Mình thấy mất thời gian của những người đứng giữa như mình giúp các bạn, thấy tội cho các con, mà về sống các con cũng sẽ k đc yêu thương. Trẻ con như trang giấy trắng, đứa trẻ có thành người cũng là do cách dạy và tình yêu của gia đình vun đắp mà thành.
    Với những trường hợp mình đứng giữa làm cầu nối gieo duyên cho các con và các gia đình thì mình k lấy và k nhận của bất cứ bên nào 1 xu, cũng k bao giờ phải hỏi "bạn giúp mình thì hết bao nhiêu", mình thấy tự ái lắm, đừng mang đứa trẻ ra mà mặc cả mua bán. Ai xác định liên lạc với mình thì có đầy đủ chứng minh thư 2 vợ chồng, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, giấy tờ chứng minh hiếm muộn (nếu có). Mình đảm bảo giữ bí mật thông tin.

    Đây là hình ảnh thai nhi bị phá, các mẹ đi phá con có lần nào quay lại xem đứa con của mình đã chịu đựng sự đau đớn thế nào ko???
    [​IMG] [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baoha
    Đang tải...


Chia sẻ trang này