Mình vừa mua 1 căn nhà và vay của ACB 500tr, trả góp hàng tháng theo dư nợ giảm dần. Lúc mình đến tìm hiểu thì nghe nói lãi suất khoảng 13,75%/năm, nhưng sẽ thay đổi, tùy thuộc vào lúc ngân hàng giải ngân. Hôm qua, mình đến để giải ngân thì mới biết lãi suất của mình là 19,88%/năm. Hic hic. Cô NV nói là tại lãi suất đang tăng, 3 tháng sau nếu lãi suất giảm thì sẽ giảm cho mình. trời ơi. Choáng quá đi thôi.
Người quen của mình vừa vay và giải ngân ở ANZ lãi suất 12%/ năm thôi. Trong số mấy ngân hàng, mình thấy lãi suất ACB thuộc loại rất cao. Vay mua tài sản cố định thì ở các ngân hàng nước ngoài (ANZ, HSBC..) có vẻ lãi suất thấp hơn.
Bạn ui khi vay ngân hàng bạn nên chú ý tới lãi suất biên và điều khoản thay đổi lãi suất nhé. Ví dụ như trong hợp đồng vay vốn ghi là lãi suất 12%/năm, biên độ là 4%/năm thì sau 1 khoảng thời gian thông thường là 3 tháng lãi của bạn sẽ là 16%. Điều khoản thay đổi lãi suất cũng thế, ví dụ là 3 tháng 1 lần thì sau 3 tháng lãi của bạn sẽ được điều chỉnh tuỳ theo việc tăng hay giảm của lãi suất lúc đó. Với lại thật lòng mình nghĩ là bạn nên vay vốn ở các ngân hàng quốc doanh ý, có thể người ta chặt chẽ hơn nhưng các ngân hàng cổ phần lãi cao mà hay có những khoản phí linh tinh lắm.
Thế à, vừa rồi người thân mình vay chỉ 12%/ năm thôi (giải ngân tháng 1/2010). Chắc vừa tăng rồi, nhưng vẫn còn rẻ hơn ACB.
Đúng rồi mình vừa hỏi chiều nay ANZ 16,05% và đagn có chương trình Health is gold nên được giảm 0.68% trong năm đầu tiên.
Một tháng là 5tr3 tiền lãi, sợ thật. May mà nhà em vay được suất của nhân viên ngân hàng không cũng chết tiền lãi.
Hix, tớ cũng è cổ ra trả lãi + vốn của ngân hàng nè huhuhuhu, Nhiều lúc căng thẳng lắm. ấm ức nghĩ "cùn" ở nhà thuê còn hơn huhuhuhuhuhuhu
ôi, giấc mơ có nhà ở, ko phải đi thuê, bao giờ mới thành hiện thực nhỉ. Em giờ mua đất mua nhà đều ko phải vay ngân hàng, bố mẹ cho , vc em gái cho vay 300 triệu mà ko lấy lãi, cho vay trong 3 năm - 5 năm, nhưng em chưa tìm được cái nào hợp lý cả. chán quá đi mất
Tớ cũng định vay tiền ACB đây nhưng lãi xuất cao thế thì không ổn rồi hic hic, bao giờ tớ mới có tiền xây nhà đây
Ôi, thèm giống mẹ này quá. BM 2 bên nhà tớ chả giúp gì được đâu. Buồn quá đi mất. May mà có các mẹ trên này để mình bán than, chứ ko chả biết chia sẻ với ai. Hayzaaaaa.....Chán cảnh thuê nhà, nhưng cũng chán cả cảnh hàng tháng è cổ trả gốc và lãi ngân hàng. chẹp. Đầu năm đi xem bói, thầy bói bảo là năm nay ko nhắc j đến chuyện đất cát nhé, ko làm đc đâu, thế là mình bỏ bê luôn, chả nhọc công tìm hiểu làm gì. giờ đào đâu ra cái nhà 500 -600 tr ở HN bây giờ. Thôi kệ đời trôi theo dòng nước vậy. Mà biết đâu...một ngày nắng đẹp...mình tìm ra 1 cái nhà sđcc trong nội thành có 300 tr nhể?:axe:...mơ...mơ...mơ...
Hii..ko có j là ko thể đúng ko chị ? Mơ thì có ai cấm đâu nào . Cứ mơ cho thoải mái đi chị ơi . Nhà em trước mua nhà ko vay ngân hàng mà vay của bạn bè anh em bằng vàng ( vì bạn bè ko có tiền mặt , toàn tích trữ vàng ) giờ cg đang méo mặt mua vàng trả nợ dần đây . Hix.. cũng như vay ngân hàng thui chị ơi. Nói chung đã đâm lao phải theo lao , cố gắng lên chị nhé !