Mẹ nào có kinh nghiệm xin chia sẻ, mỗi lần chọn bánh sinh nhật cho đứa em là lại băn khoăn nhiều. Bọn trẻ con thích nhiều hình ngộ nghĩnh nên mua bánh mình thường mua thêm con thú dễ thương cắm lên. Mà cái khó là vị bánh thì thật khó chọn. Ra tiệm nhiều loại. Mọi năm vẫn mua bánh kem tươi không thôi. Giờ muốn đổi: Thấy có nhiều vị như trà xanh, kem+ socala, vị cam, vị tranh leo... Mẹ nào có kinh nghiệm xin tư vấn nào? ?... Ở Hà Nội có tiệm bánh nào ngon mà các mẹ đã thử nhỉ. Mình thường mua bánh của Thu Hương hoặc Hai ha tokobuki...?
Hihi cầu kỳ quá làm gì, đến ngày sn mang nó ra tiệm bánh cho nó chọn là xong. Nhà mình nuôi con với suy nghĩ rất đơn giản là "con vì mình chứ ko phải mình vì con" cứ nuôi con bình thường như bao nhà khác là dc.