chọn mầm non Bách Khoa là đúng đắn!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi meyeuJour, 5/8/2010.

  1. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Con em vào lớp nhà trẻ của mầm non Báck Khoa (sân vận động) được 3 ngày rồi. Trước kia, ngày nào lên diễn đàn em cũng search và search, cứ topic nào có 2 chứ nhà trẻ hay mầm non là em phi vào comments ngay và lo lắng không biết con mình có đi học nổi không. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến con vào lớp khi còn đang nhì nhèo, thế mà sang tay các cô thì nín luôn mà em mừng quá.
    Bản thân em rất không có cảm tình với các thể loại trường công nhưng có vẻ suy nghĩ này là sai lầm. Trường công chỉ có 1 đặc điểm đấy là cô giáo không hồ hởi bằng trường tư thôi còn lại thì em thấy cũng thế, mà đó cũng là điểm rất hay rèn luyện cho con mình tính tự lập, không phải lúc nào cũng là trung tâm của tất cả.
    Kinh nghiệm của em đấy là chịu khó cho con dạy sớm, đến sớm gần như nhất lớp, như vậy các cô mới có điều kiện vỗ về, cháu sẽ không cảm giác bị bỏ rơi. Em đứng ở ngoài nhìn vào em biết, thông thường chỉ có khoảng 3 4 bé đầu đến thì các cô còn ngồi chơi cùng, đến khi các cháu ồ ạt đến thì các cô chỉ nhận rồi đặt các bé ngồi xung quanh, khóc cũng đành chịu. Thế nên, ngày nào cũng cứ 6h sáng em đánh thức ku nhà em dậy, đánh răng, ăn uống chơi bời chán chê rồi đúng 7h10 xuất phát, thế là ngon lành rồi!!
    Hy vọng con sẽ luôn luôn đi học ngoan ngoãn và vui vẻ như thế này. Chúc con trai một ngày tốt lành!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeuJour
    Đang tải...


Chia sẻ trang này