Nhiều lúc em cứ ấm ức là chồng năm nào cũng biếu nhà nội nhiều hơn nhà ngoại . Em thấy không vui tí tẹo nào nha . Các mẹ có thế không ạ
Cái việc đối nội đối ngoại do ng vk chứ ck can thiệp làm gì. Nhà mình vì bà nội trông cháu nên mình đưa gấp 5 lần nhà ngoại. K có sự phân biệt nọi ngoại gì. Đưa biếu tnao là do mình qdinh oxa k can thiệp
Tùy xem nhờ cậy bên nào nhiều hơn thôi. Như mình bên ngoại hỗ trợ, vất vả vì mình thì mình biếu nhiều. Bên nội chỉ mang tính hình thức vì cũng đã có tiền và quà công ty gửi biếu riêng rồi. Nhà nào về ăn Tết mà "vác cả quê hương (rau, gà...)" lên sau Tết thì phải biếu nhiều hơn nữa
Việc biếu bên nội nhiều hơn bên ngoại là chuyện quá bình thường rồi m.n ơi. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Mình lấy về nhà người ta thì mình p lo liệu chu đáo là đúng rồi còn gì.
t chuẩn bị sinh bé thứ 2 là bé gái tiếp, bé 1 là gái rồi, bản thân nhà có 2 gái và 1 anh trai, nên mới có quan điểm vậy đó bạn,
Giờ các gia đình đều ít con nên con nào cũng là con cả, bố mẹ nào cũng là bố mẹ cả, bên nào vất vả vì tớ hơn thì tớ dành nhiều sự quan tâm hơn.
Nhà mình thì biếu nhà nội nhà ngoài như nhau. Nhưng không phải là biếu tiền trước tết mà chỉ là lì xì đầu năm thôi