Hôm vừa rồi dọn dẹp nhà cửa, vô tình động đến mấy quyển tài liệu cũ rích, tự nhiên thấy mấy tờ 500K bay ra, em ngẩn ngơ một lúc rồi mới nghĩ đến lão CK của mình. Sau một hồi tra hỏi lão mới thú nhận đấy là quỹ đen của hắn. Em hỏi mãi lập quỹ đen làm gì hay là cho gái, lão nói rằng thỉnh thoảng bạn bè nhậu nhẹt bia rượu lẽ nào về xin tiền vợ. Mặc dù thông cảm nhưng em vẫn thấy có gì đó không ổn. CK của các mẹ có lập quỹ đen không? Các mẹ cho em lời khuyên nhé...
Bình thường thôi chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều cho mệt, nếu anh ấy có những biểu hiện khác thì mới nghi ngờ cho bồ nhí nhé, bóc bánh trả tiền thì em ko bàn vì em ko biết vấn đề này ạ, chúc chị hp
Mây tờ 500k không đủ bao gái đâu mà mn suy nghĩ làm gì cho mệt, mình nhặt được tiền thì mình cất đi thôi. Khổ thân, ck mn chắc thuộc loại sợ vợ
vô tình mà nhặt được thì cứ tóm luôn, lão có mất cũng ko dám hỏi đâu mà còn nghĩ trai gái thì thằng nào chả có, nhưng có biết chùi cho sạch hay ko thôi. cũng k nên tin tưởng quá để rồi tổn thương khi phát hiện
có nv là bt mn à, chồng mình cũng hay giữ lại 1 ít mà, chồng đi làm cả ngày tối nhà la thấy vui k nghi ngờ gì mn ạ
Em cũng thế, nếu vô tình thấy dĩ nhiên tiền đó thuộc về em. Có lần em thu quần áo cho chồng, trong túi quần có tiền, chắc chồng quên thế là e bảo với chồng nhưng tiền thì e vẫn đút túi em. Em thường xuyên xin tiền chồng, có lúc biết là không có em vẫn xin ít hay nhiều, một cách để kiểm soát mà. Cũng chẳng biết cách này có hay ko nhưng e vẫn dùng.
CK em thì vẫn giữ lại tiền tiêu chứ, nhưng tiền đấy là vợ cũng biết, còn tiền dấu đi không ai biết cơ..
sống trong thời buổi nhiễu nhương như bây giờ ko có gì là ko thể, và ko thể tin ai bằng bản thân mình mn ạ. Cú phải nghĩ thế cho đỡ mệt mỏi và đau khổ.