Chồng các mẹ tặng gì các mẹ nhân dịp 20/10 ạ? Chồng em bảo em thích gì thì cứ chọn rồi chồng dẫn đi mua. Em thích cái dây chuyền vàng nhưng cũng tiếc tiền. Em định mua cái dây vàng 10k thôi chứ vàng 18k đắt quá. Không biết có nên không các mẹ nhỉ. Hay nhân dịp này vòi chồng luôn.
ối, chồng mình cũng bảo thích gì dẫn đi mua, đang thích cái lắc nhưng nghĩ cũng tiếc tiền tối đi xem nếu rẻ rẻ mua luôn
ôi za...ghen tỵ quá đi....ck mình mà bảo thích gì mua cho thì tui chọn cây vàng luôn đó...mà buồn là chỉ có hoa và đi ăn thôi...huhu...
chồng mình cũng bảo, thích gì thì đưa đi mua, nhưng mà ngày thường xã cũng bảo vậy rồi nên thấy cũng ko có gì đặc biệt.
Các chị em về đòi chồng mua nè, nhiều đồ em thấy cũng hợp lý Nên mua đồ gia dụng gì tặng vợ ngày 20-10?
Hjz, Ck cũng bảo thích gì thì đi mua. Cơ mà tiền thì tiền chung, mà tự nhiên bỏ ra mua thì cũng sót. nên Thôi mua cái gì về cả nhà ăn, xong rồi chồng đưa cả nhà đi chơi
Cả năm cả đời vất vả vì chồng vì con, cũng phải tự thưởng cho mình cái j chứ. Mình thì ax cũng chẳng quà cáp j. Đưa cả nhà đi ăn.
há há, lờ thật á. Chồng mình lúc đầu bảo mua sau lại bảo hay mua váy, mà mình thích dây cơ, thế là mình giận. sáng hôm sau vội vàng đi mua dây. Nhưng mà quà cho mình có 3 triệu mà mua cho mẹ hắn cái ipad 7 triệu cơ
Ngồi nghe chuyện các mẹ vậy, vì mình không có gì đặc biệt cả nhưng chồng vẫn thương vợ thương con là biết rõ thôi. Nhưng đời mà mỗi nhà một vẻ nên quan trọng nhìn vào giá trị mình đang được hưởng hàng ngày các mẹ ạ. Chúc các mẹ mãi hạnh phúc và xinh đẹp
Mình thì anh xã yêu thương vợ con. mà hay kiểu chả nhân ngày gì tặng quà ý Mình thì chỉ thích chăn ga gối với đồ gia dụng, hôm đi mua bộ ga gối cho 2 mẹ, mình cũng đc chồng mua cho 2 bộ luôn ạ, và tối qua cũng tự tổ chức ăn nhậu ở nhà rồi, ăn xong chồng rửa bát còn mình ngồi khểnh xem TV
biết vậy, nhưng có món quà dù nhỏ cũng thể hiện trách nhiệm và cũng làm mình cảm thấy vui mà mẹ nó? mình ấm ức mấy ngày nay có thèm nói chuyện đâu
Mình thấy các mẹ cứ coi trọng ngày 20/10 này nhỉ. Còn mình thì quan trọng hàng ngày sống với nhau như thế nào cơ. Chứ tiền thì tiền chung rồi, chồng mua thì cũng là tiền của nhà thôi mà
nhà các mẹ tiền chung nhỉ, nhà em tiền chồng, em chả quản lý đc. Mỗi tháng chồng đưa em mấy triệu tiêu thôi, hết em hỏi thì lại đưa chứ chồng không cho em quản lý. Giống kiểu tiền anh tiền tôi ý ạ. Em chả biết thế là đúng hay sai nữa
Nhà mình là chồng đưa 2/3 số lương để sinh hoạt chung, còn 1/3 để lại để chồng chi tiêu cá nhân riêng