Tình cờ vào điện thoại của chồng thì phát hiện chuyện động trời: chát với 1 em cứ vợ vợ chồng chồng, yêu đương thắm thiết lắm, hôm nào chưa chát là nhớ nhung, muốn ôm hôn nhau, đủ trò cm ạ, khốn nạn thật, đời mình ko nghĩ có ngày hôm nay, ai cũng khuyên bỏ qua, m thì ko thể
Bạn phải nói chồng để xem mối quan hệ đó đã đi đến đâu. Con trai nhiều khi cứ thấy con gái dễ là tán tỉnh nhưng mấy ai coi bồ ra j đâu. Vợ con vẫn nhất. Mọi chuyện cứ nghĩ thoáng cho nhẹ đầu. Bây giờ mình cứ phải lo cho mình, cho con bạn à.
Mn ơi phải tìm hiểu xem thế nào đã. Phải em cũng ám ảnh giống mn thôi. Vấn đề là chồng mn phát triển tình cảm đến đâu với cô kia. Em thuộc loại tin chồng, e mà biết chát thôi cũng cho lên bờ xuống ruộng ấy chứ. Tình yêu là ko chia sẻ đc đâu.
Trước hồi còn yêu, m thỉnh thoảng có kết bạn làm quen thì ck phản đối kinh lắm, bảo ko thích, lấy rồi m biết tính nên hạn chế và cũng ghét kiểu kết bạn linh tinh như thế vì cũng bận con cái, còn ck thì giở quẻ, m đã 1 vài lần phát hiện rồi và có giận nhau rồi, tưởng ck rút kinh nghiệm, ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ, khốn nạn thật, giờ sống cùng mà mình thấy ghê tởm
"Ám ảnh" làm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, tâm lý, sức khỏe và cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm. Chị nên tìm hiểu thêm mối quan hệ kia đã đi tới đâu và sớm đưa ra quyết định. Không nên suy đoán và giữ ám ảnh trong suy nghĩ.
Bạn nên làm rõ chuyện này với chồng, và yêu cầu chồng giải thích, phải có một buổi nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này, nếu còn muốn ở với nhau phải chấm dứt và không được tái diễn. Cuộc sống có nhiều điều không lường trước được và bạn nên bình tĩnh để giải quyết, nếu không bạn sẽ mất tất cả.
Mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh giống chủ top rồi. Sau nhiều lần bắt đc thì bjo mình chả thèm quan tâm, chẳng ktra điện thoại nữa. Chồng thì giải thik là anh chỉ trêu đùa thế thôi chứ ko có j .... Túm lại là mình đã mất niềm tin nên giải thik thì cũng cho có lệ thôi.
Đunga là ức chế thật, mn nc thằng thắng với ck xem -_-. Em chắc cũng điên nên nhưng thôi cố kìm chế không lại cho ck vài cái bạt -_-
Hjc, mn nên bình tĩnh suy nghĩ trước sau, sau đó nói rõ với ck và con bé kia, nhưng đừng lo loa lên nhé, xem thế nào
Mấy vụ này thấy ghê tởm. mẹ nó đăng lên mục tâm sự ở vnexpress để có thêm độc lực giải thể Trên đời này em ghét nhất là loại người phản bội. Tởm lắm
Niềm tin đã mất khó lấy lại lắm, chỉ nghĩ đến việc sống với 1 ng ck mà mình hết lòng rồi sau lưng mình nó đi tán tỉnh thèm khát những đứa khác là m ko chịu dc, có đùa đi chăng nữa cũng ko thể đùa lâu thế, chồng m còn sắm điện thoại riêng để lưu số các em trên các trang web và zalo, thấy toàn gọi điện cho nhau ko biết có rủ nhau đi nhà nghỉ ko nữa, khốn nạn