Các mẹ chia sẻ công việc của chồng vui nhỉ! Mình biết, nhưng mình chẳng hỏi. Cả ngày đi làm rồi, tối về chỉ nói chuyện con cái )
Chồng em đủ nghề, từ tổ chức show biểu diễn cho ca sĩ đến kinh doanh nhà hàng. Hiện tại đang kinh doanh bên in ấn. biển bảng quảng cáo
Em sắp cưới thôi, nhưng lão già tương lai nhà e ngược với chồng chị, toàn là e kể ko à, có bữa bla bla đến khô cả họng mà chẳng thấy lão nói gì...hix hix
mỗi người 1 tính em ạ Tuy nhiên, khi đã là vợ chồng thì cần có sự chia sẻ em ạ. Chia sẻ từ những việc nhỏ to trong cuộc sống sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Nói chung cuộc sống vợ chồng cần sự chia sẻ như 1 thói quen, như vậy dù có khó khăn, mệt mỏi cũng sẽ vượt qua em ạ
dự toán là 1 phần của làm dự án. m ko làm xây dựng nhưng cũng làm dự án và lên dự toán, nhiều khi chả bit m làm nghề gì để dùng 1 tự cụ thể nữa, 1 loạt việc
mình và ck cùng học chung đại học và làm cùng It nhưng mảng việc khác nhau, nhưng vẫn tâm sự công việc hàng ngày với nhau . nhưng giờ m còn nhận thêm nhiệm vụ mới mà từ thời đại học ko bgio mình nghĩ m làm cái này luôn các mẹ ah. chả bit định nghĩa là m làm gì cho chính xác nữa. mỗi thứ làm 1 tí
Hihi e thấy nghề này đặc biệt nha. Vì trc e luôn nghĩ nghề này chắc phục vụ sở thích là chính nên chỉ làm partime đc thôi
ck e làm đầu bếp, khổ lắm các chế ạ, ngày nghỉ lễ tết, người ta đưa vợ đưa con đi chơi chồng em đi làm
Lão nhà em làm bên vtv cab lâu lăm rồi. Đi suốt ngày từ sáng tới tối , trực đêm, công tác. Nhiều khi kiểu như nhà chỉ có 2 mẹ con. Mình cũng bận việc cty về lại suốt ngày con cái. kiểu hai vợ chồng công việc chả ai liên quan ai. Thống nhất từ đầu việc của chồng chồng làm , việc vợ vợ phải làm. Em thì cũng chả rõ công việc của lão vì mình chả hiểu gì kỹ thuật. Thấy suốt ngày làm . Nhưng mấy ông cơ quan suốt ngày bảo nó có năng lực nên để nó phấn đấu đi . Ôi nản lắm mọi người bảo có chồng chăm chỉ làm việc, nhà cửa lo hết cho vợ con kêu gì. Mà em tính ngày nào nhà em cũng 10-11 h đêm ăn cơm do chờ lão làm về. Con cái vợ tự giải quyết, đi đâu mẹ con tự đi . Lễ tết mẹ con tự giải quyết bố bận làm . Ôi mà mình cũng đi làm có nhà đâu.Mà lão giỏi kỹ thuật thật dưng có ai như ai cần cài cái gì em nhờ người khác hết chả bao giờ cần lão ko biết tại sao nói chung việc mình cần mà cứ chờ lão chắc lâu lắm