Hôm nay thì em bức xúc lắm rồi ạ , các mẹ giúp em xử li cái lão chồng vô tích sự này với ! Em lấy chồng được gần 5 năm , con trai đã 3,5 tuổi . Chồng em ngày trước làm lô đề , bong đá , nhưng giờ kinh tế khó khăn nên thôi không làm nữa . Gần 1 năm nay ở nhà ăn bám vợ , đã thế lại còn nghiện game . Lão ý chơi paltak , cái trò tương tự như yahoo , nhưng tương tác cao , em thấy cứ chửi nhau loạn xạ lên , Lão ý mua bao nhiêu công cụ phục vụ cho game của lão. mà ở cái trò chơi đấy , đa số toàn việt kiều , họ lập thành 1 cái room vào tán phét , hát hò chửi nhau và cả xem show nữa . Em thì sáng dậy cho con ăn , đưa con di lớp rồi đi làm . vì công ty gần nhà bà ngoại và trường của con , nên buổi trưa đón con về bà ngoại, cho con ăn ngủ rồi lại đưa con đi lớp . tối có hôm em phải đi học , có hôm không . Chồng em chỉ suốt ngày ở nhà ngủ với chơi game , thế mà có hôm đi làm về hắn còn không thèm cơm nước , đến buổi tối con đòi mở máy tính xem hoạt hình thì quát nạt không cho nó xem ( lí do vì bố nó cũng đang dùng máy chơi game ) . Em đi làm cả ngày về mệt mỏi , tối lại 2 mẹ con với nhau, chồng không giúp em được việc gì .lại Chơi đến 3 giờ sáng mới ngủ , nửa đêm có khi tự nhiên lại hát hò , chửi nhau, nói chuyện lảm nhảm như ma nhập . Hàng xóm không biết có khi lại bảo chồng em chửi em . em có nói thì cáu rồi lại cãi nhau.Bố mẹ chồng em biết cũng không bảo đc , mẹ chồng em nói " thôi nó cứ chơi thế không ra ngoài trai gái cờ bạc là đc rồi ) , nghe có ngứa tai không. vợ chồng em ở riêng , gần 1 năm nay kinh tế gần như em lo hết , với cái đồng lương văn phòng còm cõi , lại con nhỏ , em phải gồng mình lên , thiếu thì ên bà ngoại trợ giips . chồng em biết hết chứ , nhưng cái mặt cứ trơ ra . Học lái xe xong , bố em bảo xin đi lái taxi thì kêu " lái taxi không thích " , đòi mua xe về chạy , có mà mơ . Bóng bánh thua 400trieu , bố mẹ đẻ em cũng cho mà trả , giờ mất lòng tin rồi . đã thế đợt trước còn đòi đi học DJ , rồi quen ông nào trên mạng có quán xăm mình , cũng đòi đi học xăm , mới đây nghe nói lại định học làm hack . em nghe mà ngứa hết cả tai , em bảo " mơ mộng viển vông vừa thôi " .Hôm qua em di học đến gần 10h tối mwosi về , về chẳng thấy con đâu ,hắn bảo ở với ông bà nội . em hỏi đã nhìn thấy mặt con từ sáng chưa , hắn thản nhiên bảo " chưa " , thế rồi lảm nhảm nói chuyện trên mạng đến gần 12h , mà nói thì như gào vào tai người khác . Gần đến tết rồi còn không có tiền sắm tết , thế mà vẫn như không . Mẹ nào có cao kiến gì cho em xin ơi , chứ cứ thế này em đến li dị mất thôi