Chẳng biết có mẹ nào ở trong hoàn cảnh của em không, ck em ki bo em khổ tâm quá cứ nghĩ đến là tủi thân chực trào nước mắt. Hôm qua đi chợ thấy có cái áo xinh xinh mua về mà chồng càu nhàu mãi cứ bảo con cái rồi mà còn đua đòi, xum xoe trong khi từ khi sinh đứa thứ 2 đến giờ nửa năm trời rồi em chưa sắm sửa gì cho bản thân cả.
Sao mẹ nó không nghĩ đến chiều hướng tốt đó là chồng ki bo cũng chỉ vì muốn tiết kiệm cho gia đình. 2 em bé cũng là một áp lực đấy mẹ nó. hehe
Ôi cái anh này chả tâm lý vợ gì cả, 2 mụn con rồi cũng phải để vợ tút tát lại tí cho xinh chứ, hay sợ mn xinh quá ra đường bị vợt mất
nhà em thì ck em mỗi lần thấy em mua váy hay giày dép gì là lại bẩu chuẩn bị thuê cho vk cái sạp ở chợ hà đông để vk ra đó bán được rồi
Vậy theo mình mỗi lần bạn muốn mua cho mình gì bạn hãy mua thêm 1 món đồ gì đó cho chồng. Về cả 2 cùng có quà, mà món đồ lão ấy thích mà chưa mua đó. Hoặc trước khi mua cho mình bạn mua cho lão trc đi hôm sau mình mua.
chả bù nhà e, e sắm bao nhiêu đồ ck e cũng không kêu. Nhưng cứ mua cho ck cái đồ gì là lão lại bảo e mua cho a làm gì, a có thiếu gì đâu mà mua nhiều thế
Khi nào mua đồ em chẳng mấy khi nói vì lão c em cũng k để ý, chỉ khi mặc lên mới bảo: váy mới à, e toàn nói váy cũ hoặc nói tụt tiền đi...hehe. Nhưng mà hầu như toàn mua cho lão nhiều chứ lâu cũng chưa mua cho mình
hazzz, mình thấy nhiều ông ích kỉ lắm, ra ngoài thì tiêu tẹt ga, xông xênh lắm, ai cũng khen, về nhà vợ con thì ki bo kinh khủng. Tốt nhất tự kiếm tiền và tiêu như mình đây này
Nhà m thì m mua thì xã ủng hộ nhưng mà mua cho xã thì xã cứ kêu mặc ko hết. Hôm mua 2 set nước hoa mini xã bảo vk mua là đc rồi mua cho ck làm gì, hic. Giản dị đến thế là cùng. Vậy nên mn mua gì thì sắm cho cả hai xem xã thế nào, hi
đọc thấy thương các mẹ quá, có lấy ck rồi mới thấm. ck em thì được cái rất chiều vợ, thi thoảng cứ bảo mua này mua kia, mỗi tội k có nhiều tiền thôi