Em biết là có nhiều topic về chủ đề này rùi, nhưng e mạn phép mở 1 topic nữa để các mẹ cùng nhau chia sẻ ạ. Các mẹ là vợ bộ đội có niễm vui, nỗi buồn hay than thở gì về các chú bộ đội của các mẹ thì vào đây chia sẻ với nhau để thêm hiểu hơn về tâm tư của vợ bộ đội hoặc hiểu các chú bộ đội hơn ạ. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm ! P/s: Em là hậu phương đã gần 5 năm rùi ạ (kém 3 tháng là đủ 5 năm)
Mình cũng là vợ bộ đội đây nhưng may mắn là xã mình làm trong thành ở ngay Hn, ko phải đóng quân ở xa. Chỉ có những lần đi ctac đằng đẵng tháng trời, hết Tây bắc rồi lại Trường sa...làm hậu phương cũng vất vả chút chút
Mình cũng là vợ bộ đội đây nhưng may mắn là xã mình làm trong thành ở ngay Hn, ko phải đóng quân ở xa. Chỉ có những lần đi ctac đằng đẵng tháng trời, hết Tây bắc rồi lại Trường sa...làm hậu phương cũng vất vả chút chút
em thì chưa có chồng. Nhưng em sống ở khu vực tập trung nhiều lính và bộ đội. Thấy cũng nhiều chị chuyển công tác đi theo chồng đến nơi xa lạ sinh sống. Thời gian đầu chưa quen sinh hoạt thấy các chị có vẻ mệt mỏi, ít giao tiếp. Dần dần thấy các chị cũng bắt đầu làm quen với lối sống bản địa. Mà nhiều chị chưa ở được bao lâu lại phải theo ck đến nơi khác.