Chồng lăng nhăng khi mới sinh con được 2 tháng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Hoàng Thị Thùy Linh, 31/10/2015.

  1. Hoàng Thị Thùy Linh

    Hoàng Thị Thùy Linh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, em nói thật là em chán chồng, chán cả nhà chồng lắm rồi các mẹ ạ. Em vừa sinh xong tập 2 được 2 tháng, chồng em ở ngoài lăng nhăng, mẹ chồng đã không la mắng, dạy con trai thì chớ, lại còn bảo là do em không biết chăm sóc chồng, sinh xong nhìn ngán mỡ, rồi thì không gọn gàng, da vẻ nám đen... em phải công nhận là sinh xong thì em xuống sắc thật, cơ mà phải chăm thằng lớn 3 tuổi, rồi thì nàng bé 2 tháng, có ai phụ đâu, cứ xoay quanh con đã hết ngày, lấy đâu thời gian chăm sóc bản thân cơ chứ. Em stress đến nỗi giờ sữa cho con ti cũng mất dần, mặt thì nám nhiều hơn mà em nghĩ do stress 1 phần, em không biết phải làm sao nữa các mẹ ạ. Nói chung là em thấy ức lắm, muốn lấy lại nhan sắc, muốn tự yêu thương bản thân, mà thật tình là con thì vẫn phải chăm nên chả có thời gian ra ngoài đi massage các kiểu, hic. Sao làm phụ nữ mệt mỏi vậy các mẹ ơi :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoàng Thị Thùy Linh
    Đang tải...


  2. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    em mới có 1 tập thôi nhưng cũng hiểu cho những bà mẹ đang nuôi con mọn, lúc mới sinh xong thì thôi rồi, m nhìn m trong gương còn thấy kinh chứ nói gì đến người ngoài, lại còn kiêng khem, chung quy lại cũng chỉ vì con. em thấy khó chịu nhất là khi căng sữa con bú ko hết nó cứ ngấm ra ngoài áo, lót khăn thấm liên tục mà vẫn hôi rình. ck không thông cảm thì thôi lại còn lăng nhăng thì chán hẳn, em nói thật là nuôi con em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giảm béo hay làm đẹp, lúc nào cũng chỉ lo con có đủ sữa ko, con có khỏe mạnh ko, thế nên mn cũng đừng nghĩ nhiều, cố gắng đến lúc con lớn rồi tha hồ tút tát mn ạ
     
  3. hakunamatata_199x

    hakunamatata_199x Chuyên cửa, cầu thang gỗ cao cấp cho các mẹ

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    1,283
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    :( Thôi kệ nàng ạ, chấp nhất cuối cùng chỉ mình bực chứ mấy lão đấy có biết cho đâu.
     
  4. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,598
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Xin về nhà ngoại thư giãn một thời gian mn ạ.
     
  5. my1985x

    my1985x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chia sẻ với mẹ nó! Phụ nữ sinh ra vốn đã khổ. Giờ mẹ nó chỉ còn cách cố gắng thôi
     
  6. 10k&rehon

    10k&rehon Zalo,viber

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ ko khá khẩm hơn mẹ nó đâu. Yêu nhau 7 năm ,cưới nhau 3 năm mới có con. Những tưởng sống chết có nhau, vậy rồi khi đang trong cữ chưa đầy tháng con thì ck thú nhận đang có tình cảm với con khác ( do tớ bắt thóp nên mói nhận) hụt hẫng ko nói nên lời luôn. Cái cảm giác vừa đau vết mổ, vừa buồn bực trong người, rồi 10 năm đằng đẳng bên nhau. Đêm nào nằm 1 mẹ 1 con cũng khóc ( ck làm cách 200km nên hầu như ko có ở nhà , mẹ ruột mất , mẹ ck cũng mất) . Phải nói là 28 năm qua lần đầu tiên mình nghĩ đến điều dại dột. Nhưng nhìn bé con ngủ mình ko nỡ dc. Vậy rồi cũng hết cữ bé nhà mình giờ đã dc hơn 3 tháng. Nói thật giờ tình cảm nguội lạnh , cứ nhìn đến ck là nghĩ đến những ngày tháng vừa qua. Thấy sao cuộc đời này mệt mỏi quá
     
  7. yeuthuongmongmanh82

    yeuthuongmongmanh82 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    rồi sẽ qua hết thôi mẹ nó ạ, cố gắng gạt mấy chuyện ko vui đó ra khỏi đầu chỉ nghĩ và sống vì con thôi
     
  8. 10k&rehon

    10k&rehon Zalo,viber

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Muốn thế lắm mẹ nó ah. Nhưng mọi thứ cứ ngay trước mắt. Muốn quên cũng chẳng quên dc. Nghĩ đến cả 10 năm tuổi trẻ bên nhau. Mình hi sinh mọi thứ vì ck vì gd ck. Khi mới cưới nhau ck đi làm thu nhập thấp, thời đấy mình bán hàng thu nhập cao hơn. Nuôi e ck học đại học , mẹ ck ốm rồi mất cũng 1 tay mình, mua sắm vật dụng trong gd cũng mình. Từ ngày mang bầu ko còn dc như trc, rồi lại nghĩ sinh bé nữa. Trong khi đấy ck dc thăng tiến chưa kịp vui thì đã như vậy. Nhiều khi muốn tâm sự với ai đấy nhưng xấu chàng hổ ai thôi thì vẫn là cái gd hạnh phúc ảo mẹ nó ah. Mấy hôm nay mẹ cúm con cúm. Mệt mỏi quá mẹ nó ah
     
  9. Lường Vũ Thảo Nguyên

    Lường Vũ Thảo Nguyên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thương chị quá, em mới cưới, chưa định có con, mà nghe thế này sợ quá, em nghe mọi người nói, phụ nữ lấy chồng, sinh con xong là mau già lắm, hic
     
  10. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Hức, nghe mẹ nó tâm sự mà cũng buồn. Chồng mình chắc cũng thương vợ con, mà cũng hay chê mình nông dân, ko biết làm đẹp, đi chơi vs bạn chồng toàn ăn mặc lôi thôi.
    Mà cũng như mẹ nó đi làm chăm con túi bụi, thời gian đâu mà làm đẹp, suốt ngày cắm mặt vào lo cơm áo gạo tiền. Mấy ông chồng thì nhàn rỗi, đi làm xong đi chơi, chẳng biết có hiểu cho vợ ko.
    Minh đẻ xong như hậu sản gầy tong teo, chẳng làm thế nào mà béo lên đc. Được cái chồng mình cứ hay kêu đưa tiền cho vợ làm đẹp, dẫn vợ đi ăn mà mình ko chiu.
     
  11. 10k&rehon

    10k&rehon Zalo,viber

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mình sai lầm là như thế đấy các mẹ ah. Bỏ ra tiền triệu mua quần áo cho ck con ko tiếc nhưng lại keo kiệt với chính bản thân mình. Công việc rồi lại chăm con, lo việc gd nội ngoại ôi thôi đủ cả. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng thật sự là cả ngày bỉm sữa rồi lại nấu nương rồi dọn dẹp lấy đâu ra time. Các ông ck thì ngoài việc đi làm về có phải đụng chân đụng tay việc gì đâu. Vk lo cho ăn ngon, chăm cho quần áo đẹp thơm phức. Mình so với ngày chưa sinh dư 10kg muốn giảm ăn chút lại sợ con ko đủ sữa cứ luẩn quẩn mãi, loay hoay vẫn chưa có lối thoát
     
  12. tuvanlyhon

    tuvanlyhon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thôi đừng chấp nhặt làm gì nàng ạ
     
  13. 10k&rehon

    10k&rehon Zalo,viber

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Chờ bé con lớn hơn xíu chắc nhờ sự tư vấn của nàng quá
     
  14. meyeuloncon321

    meyeuloncon321 smile

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    5,636
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng vừa sinh con đc 2 thang ch thì k lãng mạn nọ kia nhưng đc cái thương vợ nên em vừa chăm con vừa tranh thủ làm đẹp
     
  15. Nguyễn Đỗ Quyên_Fr

    Nguyễn Đỗ Quyên_Fr Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn thử dùng serum trị nám Caudalie VINOPERFECT xem tình hình khả quan ko nhá. Mình cũng đang dùng nè, thấy vết nám mờ hơn đó, da cũng sáng hơn một chút đấy.
     
  16. vannguyenhn1990

    vannguyenhn1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2014
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    mấy ông vớ vẩn thật, vợ mới sinh2 tháng k ở nhà chăm con còn vớ vẩn
     
  17. hung_namviet123

    hung_namviet123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    khổ thân mn, chăm 2 đứa con quá vất vả rùi, mà mới sinh xong 2 tháng thì làm sao đã đẹp được. M nghĩ ck lăng nhăng là do bản tính rùi chứ chẳng phải do mình xấu đâu, chỉ là lý do biện hộ thui. Thui mn cứ cố gắng chăm con cho tốt đi. Đừng suy nghĩ stress nữa thì mới có sữa cho con,cần thì mn về ngoại chăm con. Con lớn hơn chút tính tiếp.
     
  18. Minhanhnguyen22

    Minhanhnguyen22 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị ơi, chị thử tìm mấy clip hướng dẫn tập giảm cân ở nhà, rồi tranh thủ tập xem sao, với lại lúc con ngủ chị tranh thủ đắp mặt nạ rồi ngủ theo 1 tí, chắc cải thiện tình trạng được 1 ít ạ
     
  19. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,575
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    khổ thân mn quá
     
  20. Hoàng Thị Khả Ngân

    Hoàng Thị Khả Ngân Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    phụ nữ hay đỗ thừa bận rộn, không có thời gian chăm sóc gia đình và bản thân, dành mỗi ngày 15, 20 phút cho bản thân chẳng lẽ không được, để mình ngày càng xuống cấp thì trách sao chồng chẳng có người khác ;)

     

Chia sẻ trang này