Em buồn lắm các mẹ ạ. Chồng em lúc nào cg cho là nhà chồng, chồng em đúng. Vợ không khôn khéo lại cục tính nên lúc nào cg sai. Dời ạ, 1 mẹ chồng với 6 bà chị chồng mà em lại chả sống đc cái kiểu trong lòng khó chịu ngoài mặt phải đon đả tươi cười. Mệt mỏi, mẹ nào như em không vào tâm sự cho em thấy đời vẫn ko đến nỗi nào
nghe m.n nói có vẻ áp lực nhỉ, sống cái cảnh như thế đúng là chán thật. Nếu khó chịu quá thì ở riêng chứ giờ cũng chả có cách giải quyết Ngày trc mẹ ck mình lên bé con cho mình đúng 6 tháng, mà thành ra 2 vc toàn cãi nhau mấy chuyện đâu đâu thôi Giờ mẹ ck về quê, cũng ít cãi nhau hẳn
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm. Tớ không ở cùng mẹ chồng, lâu về chơi mà thế đấy ạ. Ngày trước mới sinh bé về đó ở mà ôi thôi ck cứ đi làm về là mc thì thầm to nhỏ. Cugx do tớ không khéo cơ
Tốt nhất là ở riêng đi, tư tưởng 2 thế hệ khác nhau lại không thông cảm được thì va chạm làm sao tránh được
ở chung thì khổ lắm mn ạ, Ngày trc mẹ ck mình lên trông con cho mình 2 năm mà 2 vc toàn cãi nhau, lúc nào cũng trong tâm trạng bực bội.
Dạo này e thấy e cũng gần giống mn, ck e lúc nào cũng cho rằng e sai, còn mẹ ck e vs chị dâu là đúng, mà k hiểu sao ck e thấy e ngồi yên một tí là k chịu đc ý, hôm nọ e điên lên e mới nói cho một trận, cái gì cũng vợ vợ, lúc nào cũng muốn ôm hết việc cho vợ làm, có làm đỡ cho cái j đâu, cứ nằm ườn ra xem tivi. Thấy e điên lên lão ta mí đứng dậy lau nhà cho e chứ, cứ làm vợ phải bực mình