Lấy nhau về được mấy năm mà giờ mình mới phát hiện ra chồng mình nghiện game các mẹ ạ. Suốt ngày thấy vào game Clash of clans gì gì đó ạ. Vừa đi làm về một phát là ngồi cày rồi, ầy gu. Chả chịu phụ vợ con gì cả, nói hoài mà không được. Không những thế, lão còn hay nạp tiền game nước ngoài với nạp tiền game Trung Quốc ấy ạ. Em nhìn toàn tiếng Tây tiếng Tàu nên không rõ nữa. Giờ mấy mẹ chỉ em cách cai nghiện cho lão với. Hay là em cũng chơi cho lão trắng mắt ra nhỉ??? Phân vân quá.
nếu ông ấy kiếm ra tiền thì k vấn đề, đó là một thú giải trí, nếu kiếm tệ thì cần phải nói chuyện cắt giảm
ck mình cũng chơi game, nhưng chỉ chơi lúc còn ở nhà, lúc đi làm về thôi. Nhưng nhiều lúc nhìn cũng thấy ghét ko chịu được, chỉ là ko có đầu tư nạp tiền vào game thôi!
Ba cái trò này cứ phải chơi liên tục vì phải compete với người khác, tớ có biết. Nghiện vào thì chả quan tâm đến gì khác đâu.
chơi game giải trí thì oke. Không chịu làm việc nhà, chắc cũng có thể vu vi lúc đi làm về mệt cho giải stress cũng chả sao. Cái vụ đóng tiền ngu vô game là phải xem xét lại. Trừ khi kiếm được tiền từ game . .
mn cũng giả vờ nghiện một thứ gì đó, quên cả việc chăm chồng chăm con đi. Để lão thấy được nếu đứng ở vị trí của mĩnh lão sẽ cảm thấy thế nào. Vài bữa là đỡ ngay ý mà. :vv
Đàn ông đúng là phần lớn đều thích game nhưng game cũng có nhiều loại ạ. Game giải trí thì không sao, chứ mấy loại game gây nghiện tối ngày cắm mặt vào thì em đảm bảo không kém gì nghiện ma túy. Người đờ đẫn, sống hờ hững không quan tâm đến cái gì ngoài đời, nạp tiền vô tội vạ,... Mấy cái game chồng chủ top chơi chính xác là loại online gây nghiện, mẹ nó để ý nhé.
Ủng hộ bạn,bạn nên tìm hiểu hoặc chơi trò j đó, chia sẻ với ck mình, hoặc lôi kéo lão nghiện cái j với bạn, 2vch đi tập gym, vdu thế